Mẹ già 90 tuổi chạy đua thời gian tìm con trai thất lạc khi mới chào đời

ANH - Khi sinh con trai đầu lòng tại bệnh viện, bà Joan không thể ngờ rằng sự kiện đó lại trở thành câu chuyện đau thương kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Bà Joan (90 tuổi), đang chạy đua với thời gian để tìm lại đứa con bị bệnh viện trao nhầm ngay từ khi chào đời.

Bà Joan (ngồi giữa) cùng con trai và con gái. Ảnh: The Guardian

Bà Joan (ngồi giữa) cùng con trai và con gái. Ảnh: The Guardian

Ám ảnh của người mẹ

Bà Joan sinh con trai vào năm 1951 tại một bệnh viện ở West Midlands, Anh. "Cảm giác khi nhìn thấy đứa con đầu lòng là điều tôi không thể quên", bà chia sẻ trong nước mắt.

William là con trai đầu của bà nhưng bà luôn có cảm giác kỳ lạ. Bà nghi ngờ con của bà đã bị trao nhầm từ khi mới lọt lòng.

Điều gì đó luôn ám ảnh tâm trí nhưng suốt nhiều năm qua, bà luôn giữ kín nỗi lo lắng của mình. Bà vẫn nhớ rõ thời điểm bà sinh con.

"Em bé chào đời vào 2 giờ sáng. Bác sĩ nói đó là con trai. Tôi nghĩ chồng sẽ vui vì anh lớn lên cùng 5 chị gái. Gia đình mong có thêm con trai. Tôi giơ tay ra chuẩn bị ôm con thì bác sĩ đã mang con đi kiểm tra".

Vài giờ sau, một y tá bước vào phòng với 4 em bé trên tay. Lúc đó, bà Joan đang nằm cùng 3 bà mẹ khác. Bà Joan nhận một bé trai từ y tá nhưng không hiểu sao bà thấy có cảm giác lạ lùng.

"Tôi không có cảm giác của một người mẹ. Tôi nghĩ đó là đứa con đầu lòng nên có thể nhiều bà mẹ cũng như vậy. Tôi lờ đi và tiếp tục chăm con", bà tâm sự.

Kể từ trải nghiệm không thoải mái đó, bà Joan quyết định không bao giờ sinh con ở bệnh viện nữa. Những người con còn lại của bà đều được sinh ra tại nhà.

Bà Joan hiện đã 90 tuổi. Ảnh: Theguardian

Bà Joan hiện đã 90 tuổi. Ảnh: Theguardian

Sự thật bất ngờ

William không giống những đứa trẻ khác trong nhà. Anh không có những đặc điểm giống cha mẹ hay anh chị em ruột. Điều này khiến bà Joan, chồng bà và những người thân trong gia đình bối rối.

"Con có một kiểu tóc khác, khuôn mặt khác, mọi thứ đều khác. Chúng tôi không thấy bất kỳ sự tương đồng nào với gia đình", bà Joan kể lại.

Trong suốt nhiều năm, bà cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm sự thật đều không mang lại kết quả.

Khi biết mẹ mình có những nghi ngờ như vậy, William cũng bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của mình và thực hiện xét nghiệm ADN, nhằm xác minh mối quan hệ huyết thống giữa anh và gia đình.

Một ngày nọ, khi kết quả xét nghiệm ADN đến tay gia đình bà Joan, sự thật đã được phơi bày. William không phải là con trai ruột của bà.

Đó là cú sốc với cả gia đình, khi họ nhận ra đứa trẻ mà bà Joan sinh ra có thể đã bị trao nhầm cho nhà khác. "Lúc đó, tôi cảm thấy mình bị lừa dối. Đó là cú sốc lớn, không thể tưởng tượng được", bà Joan nghẹn ngào.

Năm 2019, William chủ động gửi cho bà Joan một tin nhắn, hỏi rằng gia đình đã làm xét nghiệm ADN chưa. Bà Joan trả lời là rồi nhưng không nói gì về kết quả. "Bà không phải là mẹ tôi", William bất ngờ nói.

Đó là lần cuối gia đình liên lạc được với William. Bà Joan rất đau khổ. Dù sao thì William vẫn là đứa con trai mà bà đã nuôi nấng từ khi ra đời.

Chạy đua với thời gian tìm kiếm con trai

Với sự giúp đỡ từ gia đình, bà Joan quyết tâm tìm kiếm sự thật. Cô con gái Sue và con trai Doug cũng tham gia vào hành trình tìm kiếm.

Dù vậy, việc tìm lại đứa con bị trao nhầm không phải là điều dễ dàng. Bà Joan đã yêu cầu các bệnh viện cung cấp lại hồ sơ nhưng những thông tin vẫn còn mơ hồ.

Có lần nhờ công ty tìm kiếm người thân, bà đã có manh mối về người phụ nữ từng nằm cạnh giường của bà vào ngày sinh năm đó. Người phụ nữ ấy cũng có một đứa con trai.

Gia đình bà Joan đề nghị trả mọi chi phí để người con trai làm xét nghiệm ADN nhưng anh từ chối. Sau đó, con gái và cháu gái của anh đồng ý làm xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả cho thấy họ với bà Joan không có quan hệ.

Do vậy, mối quan tâm của bà Joan chuyển qua 2 đứa trẻ sơ sinh còn lại của những người mẹ nằm cùng phòng bà năm đó.

Tuy nhiên, đến nay, bà Joan vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Trong khi đó, tuổi tác của bà đang ngày một lớn dần. Bà không còn nhiều thời gian nữa để có thể thực hiện mong muốn cuối cùng của đời mình.

"Tôi chỉ muốn biết đứa con của mình là ai và liệu tôi có thể gặp lại nó không. Tôi không thể chết mà không có câu trả lời", bà Joan chia sẻ.

Trong một cuộc điều tra sâu hơn, bệnh viện thông báo tìm thấy một số hồ sơ liên quan đến ca sinh của bà Joan năm 1951. Dù thông tin không hoàn toàn rõ ràng nhưng đây là dấu hiệu cho thấy sự thật sẽ dần được hé lộ.

Và gia đình bà Joan không từ bỏ. Họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan này với niềm hy vọng sẽ tìm được lời giải đáp cho bí ẩn suốt mấy chục năm qua.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-gia-90-tuoi-chay-dua-thoi-gian-tim-con-trai-that-lac-khi-moi-chao-doi-2383904.html
Zalo