Mẹ bụng bầu vượt mặt mong níu sự sống cho con trai 5 tuổi mắc bệnh quái ác

Mới 5 tuổi, sự sống của bé Thiện Nhân bị đe dọa vì căn bệnh U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, héo hon từng ngày.

2 giờ sáng, anh Trần Thành (33 tuổi, trú thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, TP Huế) lại thức dậy, ăn vội bát mì tôm cho ấm bụng để lấy sức đi bốc vác thuê. Công việc kéo dài đến 6 giờ sáng cùng ngày, anh nhận được 180.000 đồng tiền công, góp nhặt để chạy chữa cho con trai đầu lòng Trần Nguyễn Thiện Nhân (5 tuổi) mắc bệnh hiểm nghèo.

Mới 5 tuổi, sự sống của bé Thiện Nhân đã bị đe dọa vì bệnh hiểm nghèo.

Mới 5 tuổi, sự sống của bé Thiện Nhân đã bị đe dọa vì bệnh hiểm nghèo.

Chồng đi làm sớm, chị Nguyễn Thị Thêm (30 tuổi, vợ anh Thành) cũng không được ngủ yên. Dù đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng đêm nào chị cũng phải túc trực, chăm sóc cho con trai bệnh tật. Hôm thì chị chườm ấm hạ sốt cho con, xoa bóp đôi chân nhức mỏi, cõng con đi vệ sinh… Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng chị vẫn cố gắng từng ngày để động viên con trai, để con an tâm vì lúc nào cũng có mẹ cha bên cạnh.

Bé Thiện Nhân bị U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

Bé Thiện Nhân bị U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

Sóng gió ập đến với gia đình anh Thành từ tháng 4/2022, bố anh là Trần Nhàn không may bị đột quỵ rồi mất sau nửa tháng cấp cứu tại bệnh viện. 7 tháng sau, mẹ anh là Văn Thị Kim Thúy cũng qua đời sau gần một năm phát hiện căn bệnh ung thư gan. Một năm đội 2 cái tang khiến không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ.

Một năm sau, chưa nguôi nỗi đau mất cha mẹ thì vợ chồng anh Thành lại sống trong lo lắng khi biết tin con trai đầu lòng mắc bệnh U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

"2 năm trước, con trai đau bụng, nôn ói, sốt cao 40 độ và không cắt được sốt, đi khám thì nhận kết luận bị bệnh hiểm nghèo. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của y bác sĩ tại bệnh viện Trung ương Huế cùng các mạnh thường quân, con đã được phẫu thuật ghép tủy rồi xạ trị và vào hóa chất. Cứ tưởng con sẽ được sống bình yên, nào ngờ bệnh đã di căn vào não, gan và xương chậu rồi.

2 năm qua, làm được đồng nào, vay mượn được ai, vợ chồng tôi đều dồn hết để chạy chữa cho con. Số nợ lên đến 150 triệu mà sự sống của con ngày càng mong manh quá. Tôi phải làm sao để cứu con đây", anh Thành lo lắng.

Căn nhà cũ của bố mẹ chồng, nơi gia đình chị Thêm đang sống.

Căn nhà cũ của bố mẹ chồng, nơi gia đình chị Thêm đang sống.

Không có việc làm ổn định, ban ngày anh Thành xin làm phụ hồ, kéo vác cây tre thuê. Ngày nào có việc thì nhận được 200.000 đến 250.000 đồng tiền công. Đêm đến, anh tranh thủ đi bốc vác, mong có thêm thu nhập để lo cho đứa con bệnh tật. Chị Thêm làm công nhân may gần nhà, từ ngày con bệnh tật, chị nghỉ việc để chăm sóc cho con.

Bình quân mỗi tháng, bé Thiện Nhân nhập viện điều trị từ 20 đến 25 ngày tùy theo thể trạng cơ thể. Căn bệnh đã di căn qua xương chậu khiến đứa trẻ đi lại khó khăn, mỗi lần di chuyển thì phải có người dìu hoặc cõng.

Gia đình chị Thêm là hộ cận nghèo, hộ nghèo triên miên của xã.

Gia đình chị Thêm là hộ cận nghèo, hộ nghèo triên miên của xã.

"Mỗi lần con nằm viện, cuộc sống của mẹ con tôi phụ thuộc hoàn toàn vào những suất cơm, cháo, bánh mì, nắm xôi, gói mì tôm xin được từ các đoàn từ thiện, nhà chùa. Cố gắng bao năm chỉ để níu kéo sự sống cho con mà khó khăn quá.

Con nằm viện dù được hưởng bảo hiểm y tế nhưng những khoản phát sinh bên ngoài, tiền bỉm, sữa, đi lại… cũng trở thành gánh nặng. Tôi ngày đêm sống trong lo sợ, sợ con ngủ quên không tỉnh lại nữa. Sợ một ngày nào đó con rời bỏ vợ chồng tôi mà đi", chị Thêm nghẹn lời.

Sự sống của bé Thiện Nhân đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Sự sống của bé Thiện Nhân đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Thêm, ông Mai Chung- Trưởng thôn 4, xã Vinh Hà cho biết, gia đình chị Thêm là một hộ nghèo, cận nghèo triền miên của xã. Bố mẹ chồng chị Thêm đều đã qua đời. Hiện vợ chồng chị Thêm cùng con trai bệnh tật đang sống chung với 3 mẹ con người chị gái của anh Thành trong ngôi nhà cấp 4 cũ của cha mẹ chồng để lại.

"Địa phương, bà con thôn xóm cũng quan tâm, giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Thời gian điều trị căn bệnh của cháu Thiện Nhân còn rất dài trong khi gia đình rất khó khăn. Mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ các mạnh thường quân để cháu bé có thêm cơ hội kéo dài sự sống", ông Chung chia sẻ.

Độc giả giúp đỡ bé Thiện Nhân xin gửi về địa chỉ: thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, TP Huế

Số tài khoản của anh Trần Thành (bố bé Thiện Nhân): 0981663316, ngân hàng MBbank. ĐT: 0981663326.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-bung-bau-vuot-mat-mong-niu-su-song-cho-con-trai-5-tuoi-mac-benh-quai-ac-20250313153159482.htm
Zalo