Mark Zuckerberg: Không công khai ủng hộ ông Trump hay bà Harris, không quyên góp hỗ trợ cơ sở hạ tầng bầu cử năm 2024

Không giống một số doanh nhân công nghệ khác, Mark Zuckerberg (Giám đốc điều hành Meta Platforms) cho biết ông không quan tâm đến việc tham gia vào chính trị năm 2024.

Trong một lá thư gửi cho Dân biểu đảng Cộng hòa Jim Jordan, Mark Zuckerberg cho biết mục tiêu của ông là duy trì sự "trung lập" về chính trị, tức không công khai ủng hộ ông Donald Trump (ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa) hay bà Kamala Harris (ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ).

Jim Jordan, lãnh đạo Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện Mỹ, là người chỉ trích Mark Zuckerberg mạnh mẽ.

"Mục tiêu của tôi là trung lập và không đóng vai trò nào theo cách này hay cách khác, hoặc thậm chí tỏ ra đang đóng vai trò nào đó", Mark Zuckerberg viết trong lá thư, trang The Wall Street Journal đưa tin.

Theo Mark Zuckerberg, không giống như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần trước, ông không có kế hoạch quyên góp để hỗ trợ cơ sở hạ tầng bầu cử vào năm 2024. Năm 2020, Mark Zuckerberg và vợ đã quyên góp 400 triệu USD cho các tổ chức phi đảng phái giúp điều hành các cuộc bầu cử trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Đảng Cộng hòa gọi vợ chồng Mark Zuckerberg là Zuckerbucks và tuyên bố rằng họ đã mang lại lợi ích cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử.

Zuckerbucks là sự kết hợp giữa họ của Mark Zuckerberg và từ bucks (tiếng lóng chỉ đơn vị tiền tệ USD). Từ này thường được sử dụng bởi những người chỉ trích Mark Zuckerberg về các khoản quyên góp của ông. Họ cho rằng nhà đồng sáng lập Facebook sử dụng tiền của mình để can thiệp vào quá trình bầu cử và gây ảnh hưởng đến kết quả.

"Khoản quyên góp được thiết kế để phi đảng phái, trải rộng trên khắp các cộng đồng thành thị, nông thôn và ngoại ô. Tuy nhiên, tôi biết rằng một số người tin việc này có lợi cho một đảng hơn đảng kia dù các phân tích cho thấy điều ngược lại", ông viết.

Dù các khoản quyên góp từ lâu đã gây tranh cãi, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences vào tháng 5 đã phát hiện ra rằng các khoản quyên góp tư nhân, như của Mark Zuckerberg, không có lợi cho đảng Dân chủ.

Trong bức thư, Mark Zuckerberg cũng đề cập đến việc kiểm duyệt nội dung của Meta Platforms, một vấn đề mà Jim Jordan và những người thuộc đảng Cộng hòa khác chỉ trích gay gắt, cáo buộc nền tảng truyền thông xã hội này kiểm duyệt quan điểm bảo thủ.

Mark Zuckerberg cho biết vào năm 2021, chính quyền Biden đã nhiều lần gây sức ép buộc Meta Platforms xóa nội dung liên quan đến COVID-19 và "bày tỏ rất nhiều sự thất vọng" khi công ty không đồng ý.

Các email nội bộ của Meta Platforms mà The Wall Street Journal thu thập được vào năm ngoái cho thấy công ty đã xóa nội dung liên quan đến COVID-19 sau khi chịu áp lực từ Nhà Trắng.

"Cuối cùng, quyết định có gỡ nội dung xuống hay không là của chúng tôi và Meta chịu trách nhiệm về quyết định của mình, gồm cả những thay đổi liên quan đến COVID-19 mà chúng tôi đã thực hiện với việc thực thi sau áp lực này. Tôi tin rằng áp lực của chính phủ là sai và tôi lấy làm tiếc vì chúng tôi đã không lên tiếng nhiều hơn về vấn đề này", Mark Zuckerberg viết.

Nhà Trắng đã không trả lời khi được trang Insider đề nghị bình luận.

Năm 2023, Jim Jordan đã đe dọa sẽ bắt giữ Mark Zuckerberg vì không cung cấp các tài liệu liên quan đến việc kiểm duyệt quan điểm bảo thủ.

Mark Zuckerberg cũng thừa nhận rằng vào năm 2020, Meta Platforms đã giảm tương tác với một bài báo của tờ New York Post về laptop của Hunter Biden (con trai Tổng thống Joe Biden) trong khi chờ đợi xác minh sự thật, đồng thời nói thêm rằng: "Nhìn lại, chúng tôi không nên hạ cấp bài viết".

Mark Zuckerberg cho biết công ty đã thay đổi quy trình của mình để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa, chẳng hạn không còn hạ cấp các bài báo trong khi chờ xác minh sự thật.

Trước đây, tỷ phú 40 tuổi người Mỹ nói rằng Meta Platforms đã sai khi xóa bài viết về laptop của Hunter Biden.

Không giống một số doanh nhân công nghệ khác, Mark Zuckerbergcho biết ông không quan tâm đến việc tham gia vào chính trị vào năm 2024 - Ảnh: Getty Images

Không giống một số doanh nhân công nghệ khác, Mark Zuckerbergcho biết ông không quan tâm đến việc tham gia vào chính trị vào năm 2024 - Ảnh: Getty Images

Gọi điện xin lỗi ông Trump

Đầu tháng 8, Mark Zuckerberg gọi điện xin lỗi ông Trump vì chatbot trí tuệ nhân tạo Meta AI nói vụ ám sát hụt ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa không xảy ra.

Ông Trump nói trên chương trình Mornings with Maria của Fox Business: "Mark Zuckerberg thực sự đã xin lỗi, nói rằng họ đã mắc lỗi. Cậu ấy thực sự thông báo rằng sẽ không ủng hộ một đảng viên Dân chủ vì tôn trọng tôi, sau những gì tôi đã làm ngày hôm đó (hôm bị ám sát hụt – PV)".

"Chúng tôi biết rằng mọi người đã thấy thông tin không đầy đủ, không nhất quán hoặc lỗi thời về chủ đề này. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp sửa chữa để cung cấp phản hồi cập nhật hơn cho yêu cầu và có thể người dùng vẫn tiếp tục thấy những phản hồi không chính xác trong thời gian này", Dani Lever (nhân viên truyền thông Facebook) nói.

Mark Zuckerberg nói rằng phản ứng của ông Trump sau khi bị ám sát hụt tại cuộc mít tinh ở bang Pennsylvania (Mỹ) hôm 13.7 là "ngầu", nhưng từ chối ủng hộ một ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào trong kỳ bầu cử sắp tới.

Giám đốc điều hành Meta Platforms nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng Bloomberg. "Nhìn thấy Donald Trump đứng dậy sau khi bị bắn vào mặt và giơ tay lên với lá cờ Mỹ là một trong những điều ngầu nhất mà tôi từng thấy trong đời. Ở một mức độ nào đó, với tư cách là người Mỹ, thật khó để không cảm động trước tinh thần chiến đấu đó. Tôi nghĩ đó là lý do nhiều người thích ông ấy".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình cuối tháng 7, ông Trump đã nhắc đến bức ảnh sau khi ông bị ám sát hụt, mà Facebook từng thừa nhận bị kiểm duyệt thực tế sai trên mạng xã hội này.

"Việc kiểm duyệt thực tế này ban đầu được áp dụng cho một bức ảnh bị chỉnh sửa cho thấy các mật vụ đang mỉm cười. Trong một số trường hợp, hệ thống của chúng tôi đã áp dụng sai kiểm duyệt thực tế cho bức ảnh thật. Việc này đã được sửa chữa và chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn", nhân viên truyền thông Facebook cho hay.

Hôm 31.7, Trump đã kêu gọi các người theo dõi ông trên Truth Social: “Hãy giám sát Meta và Google. Hãy để họ biết rằng chúng ta đều nhận ra chiêu trò của họ, sẽ cứng rắn hơn lần này".

Trước đó, ngày 9.7, Trump nói rằng nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ, ông sẽ "theo đuổi những kẻ gian lận bầu cử và bỏ tù họ dài lâu", ám chỉ cả Mark Zuckerberg.

Ông Trump từng dọa cấm Facebook

Khi còn là Tổng thống Mỹ, Trump từng dọa sẽ cấm Facebook.

Vào năm 2021, ông Trump đã khen ngợi Nigeria vì cấm Twitter (hiện là X). "Các quốc gia khác nên cấm Twitter và Facebook vì không cho phép tự do ngôn luận, tất cả các tiếng nói nên được lắng nghe", ông Trump tuyên bố thời điểm đó.

"Có lẽ tôi nên làm điều đó khi còn là Tổng thống, nhưng Zuckerberg cứ gọi cho tôi và đến Nhà Trắng để ăn tối và nói rằng tôi tuyệt vời như thế nào", cựu Tổng thống Mỹ kể lại.

Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm Twitter sau 7 tháng.

Ông Trump gặp Mark Zuckerberg tại Nhà Trắng vào tháng 9.2019 - Ảnh: Facebook

Ông Trump gặp Mark Zuckerberg tại Nhà Trắng vào tháng 9.2019 - Ảnh: Facebook

Vào năm 2021, Meta Platforms đã đình chỉ vô thời hạn tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1 khiến 5 người chết, viện dẫn "việc sử dụng nền tảng của chúng tôi để kích động cuộc nổi dậy bạo lực chống lại một chính phủ được bầu cử dân chủ".

"Quyết định sử dụng nền tảng của ông ấy để dung túng thay vì lên án hành động từ những người ủng hộ ông tại tòa nhà Quốc hội khiến người dân ở Mỹ và trên toàn thế giới lo lắng. Chúng tôi đã gỡ bỏ các tuyên bố này vì đánh giá rằng ảnh hưởng của chúng và có thể cả mục đích của chúng sẽ là để kích động thêm bạo lực", Zuckerberg viết trong một bài đăng vào thời điểm đó.

Trump đã chỉ trích Zuckerberg vì bị Meta Platforms đình chỉ tài khoản Facebook và Instagram của ông vô thời hạn.

Sau khi tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump bị đình chỉ, Hội đồng Giám sát Facebook đã xem xét quyết định này. Cuối cùng, Meta Platforms đã quyết định khôi phục lại tài khoản cho ông Trump.

Meta Platforms làm như vậy trong khi thiết lập "các rào cản mới để ngăn chặn các hành vi vi phạm lặp lại", gồm cả các hình phạt lớn hơn cho bất kỳ vi phạm nào của các quy tắc của công ty.

Đến tháng 7.2024, Meta Platforms đã dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng với tài khoản Facebook và Instagram của Trump trong thời gian ông chuẩn bị cho cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.

"Khi đánh giá trách nhiệm của chúng tôi trong việc cho phép biểu hiện chính trị, chúng tôi tin rằng người dân Mỹ nên được nghe từ các ứng cử viên tổng thống trên cùng một cơ sở. Vì vậy, cựu Tổng thống Trump, với tư cách là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, sẽ không còn phải chịu các hình phạt đình chỉ nghiêm ngặt nữa", Meta Platforms tuyên bố.

Meta Platforms cho biết sẽ "xem xét các tài khoản tuân theo quy trình này định kỳ để xác định liệu các hình phạt đình chỉ tăng cường với vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng có còn phù hợp không".

"Chúng ta nên kiện Google và Facebook và tất cả những thứ đó. Có lẽ chúng tôi sẽ làm vậy", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào tháng 6.2019.

Ông Trump đưa ra những nhận xét này trong bối cảnh các khoản tiền phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với các tập đoàn công nghệ lớn như Google vì vi phạm các quy định chống độc quyền của khối.

Vào tháng 7.2021, Trump đã làm đúng như vậy khi nộp đơn kiện Facebook, Google, Twitter và giám đốc điều hành tương ứng của các công ty này, cáo buộc họ cấm đoán ông và những người bảo thủ khác một cách trái pháp luật.

Tháng 5.2022, vụ kiện của ông Trump chống lại Twitter đã bị bác bỏ.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mark-zuckerberg-khong-cong-khai-ung-ho-ong-trump-hay-ba-harris-khong-quyen-gop-ho-tro-co-so-ha-tang-bau-cu-nam-2024-223131.html
Zalo