Mạnh mẽ vượt qua

Chị Hà Anh thân mến!

Cuộc sống hôn nhân của em không hạnh phúc. Em và chồng kết hôn được 15 năm, có với nhau một con trai năm nay 14 tuổi. Chồng em là người lăng nhăng, cặp bồ với nhiều phụ nữ. Em đã nhiều lần nói chuyện, cho anh cơ hội để sửa sai nhưng anh không thay đổi. Dần dần em cảm thấy bất lực, không muốn nói chuyện, quan tâm đến anh nữa. Nhưng càng ngày anh càng quá đáng, bỏ mặc con cái, không quan tâm đến gia đình. Em phàn nàn thì anh bỏ đi. Dù vậy nhưng em vẫn muốn giữ cho con một gia đình có đủ ba và mẹ.

Tuy ngoài mặt em tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong lòng em vẫn còn yêu anh, không muốn mất anh. Con trai em đang tuổi hình thành tính cách. Con hay hỏi ba đi đâu mà đi suốt hả mẹ? Ba bận gì mà không về nhà?... Thực ra, em không biết giải thích sao với con. Nếu em nói ra sự thật thì sợ con bị tổn thương, còn nói tốt cho chồng thì em là người nói dối. Giờ em rất mệt mỏi, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng lại sợ con bị ảnh hưởng tâm lý. Mong chị cho em lời khuyên.

Khánh Vân (Bù Đốp)

Khánh Vân thân mến!

Cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc cần sự vun đắp của cả hai vợ chồng. Trong hoàn cảnh của em, chỉ một mình em vun đắp thì sẽ không mang lại kết quả. Theo chia sẻ thì hôn nhân của em hiện chỉ tồn tại trên giấy, bởi thực tế mối quan hệ của hai người đã lạnh nhạt, xa cách từ lâu. Hai người tuy ở chung một nhà nhưng đã không còn tình cảm, không cùng nhìn về một hướng, mạnh ai nấy sống thì không còn là một gia đình. Khi phát hiện anh ấy cặp bồ, em đã không có biện pháp cứng rắn, ngăn chặn từ đầu mà bỏ mặc, không quan tâm khiến anh ấy đã sai lại càng sai. Điều này đã tạo điều kiện cho anh ấy với người thứ ba có cơ hội được ở bên nhau.

Con em đang tuổi trưởng thành, nếu sống với một người ba đạo đức không tốt sẽ ảnh hưởng tính cách sau này. Việc giữ gìn một gia đình không hạnh phúc để con có đủ ba và mẹ liệu có thực sự mang lại cho con tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc? Sự lạnh lùng, cãi vã, tổn thương trong mối quan hệ của ba mẹ, tất cả đều in sâu vào tiềm thức của con. Khi trưởng thành, con có thể sẽ hành động và cư xử theo cách mà con đã từng chứng kiến từ ba mẹ mình. Vì vậy, nếu giữ lại một người chồng, người ba không xứng đáng sẽ chỉ khiến em và con đau khổ, tổn thương nhiều hơn. Điều này em nên cân nhắc trước khi quyết định.

Là ba mẹ ai cũng muốn tạo cho con một gia đình hạnh phúc để con phát triển, trưởng thành và khôn lớn. Tuy nhiên, em hãy đối diện với thực tế và tâm sự để con hiểu được hoàn cảnh của gia đình. Từ đó, con sẽ hiểu và chia sẻ với những tổn thương em đang chịu đựng. Qua đó giúp con chuẩn bị tâm lý, tinh thần thật tốt để con kiên cường vượt qua cú sốc nếu cha mẹ ly hôn.

Là cha mẹ ai cũng thương con. Nhưng nếu cố níu giữ một cuộc hôn nhân bất hạnh chỉ vì con thì chưa chắc đã đúng. Nếu em đã làm đủ mọi cách, đã thay đổi bản thân, cách cư xử mềm mỏng với chồng mà anh vẫn không thay đổi thì hãy tự giải thoát cho mình. Vì mục đích của kết hôn là dành cho nhau sự yêu thương, cùng nhau gắn bó, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn trong công việc hay lúc ốm đau, hoạn nạn thì vợ chồng cùng nhau gánh vác, nương tựa để vượt qua. Em còn trẻ, tương lai còn dài, cam chịu chỉ khiến bản thân phải chịu nỗi đau âm ỉ mà chồng đã gây ra. Hãy quyết định sáng suốt để tạo cho con một môi trường gia đình thật sự hạnh phúc.

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/172055/manh-me-vuot-qua
Zalo