Màn 'chào khách' độc lạ của trâu và đàn cò ở Cồn Sơn
Một người đàn ông ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ có cách thu hút du khách bằng chú trâu biết “chào khách” và đàn cò trắng có thể đậu trên lưng trâu - những hình ảnh giản dị nhưng khiến nhiều người đi rồi vẫn nhớ.
Cuối tuần, bến đò sang Cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) đông hơn thường lệ. Người đứng chờ nối nhau thành hàng.
Bên kia sông Hậu, nhịp sống chậm lại. Không có tiếng xe ồn ào, chỉ còn vườn cây, lối đi nhỏ và những hàng cây xanh mát. Trong không gian đó, điểm du lịch của ông Lê Văn Càng (51 tuổi) trở thành điểm dừng chân gây tò mò cho nhiều du khách với một “màn biểu diễn” đặc biệt của đôi trâu và đàn cò.

Cồn Sơn là điểm tham quan du lịch hút khách của miền Tây.
Chỉ cần ông Càng cất giọng “Chào khách đi con!”, chú trâu đen tên Xe đứng gần đó liền lắc lư đầu cúi chào quan khách. Du khách xung quanh xôn xao, điện thoại giơ lên ghi lại hình ảnh thú, người cười, người ngạc nhiên.
Theo ông Càng, đây vốn là phản xạ tự nhiên của trâu, nhưng được ông kiên trì tập luyện để “đúng hiệu lệnh”. Điều đặc biệt là chỉ ông mới có thể khiến chúng làm theo. Người khác dù bắt chước cách nói, điệu bộ cũng không nhận được phản ứng tương tự.

Màn biểu diễn đặc biệt của ông Lê Văn Càng cùng các "thú cưng" khiến du khách thích thú.
Không chỉ có trâu, đàn cò trắng tại đây cũng góp phần tạo nên “màn diễn” hiếm thấy. Từ những con cò trưởng thành từng bị bẫy, ông mang về nuôi dưỡng. Đến nay, 5 con cò đã quen người, có thể bay đến đậu trên tay ông hoặc sà xuống đậu trên lưng trâu khi ông gọi.
Khác với hai “bạn diễn”, trâu Pháo lại đứng thong thả ăn cỏ, tính tình hiền lành, nhưng lại thu hút sự chú ý bởi màu hồng khác biệt (đột biến gen). Và chú Pháo giữ vai trò cho du khách trải nghiệm cưỡi trâu.
Hình ảnh trâu đứng nhai cỏ, trên lưng là những con cò trắng khiến nhiều du khách bất ngờ. Không ít người nán lại lâu hơn để chờ khoảnh khắc đàn cò bay về, rồi nhanh tay ghi lại những hình ảnh này.

Sự kết hợp giữa trâu và cò - hai hình ảnh quen thuộc của làng quê được tái hiện theo cách thú vị.
Đằng sau những “màn biểu diễn” ấy là quá trình chăm sóc đều đặn. Mỗi ngày, mỗi con trâu ăn hơn 30kg cỏ tươi và rơm khô, được tắm rửa 5-6 lần và mắc màn khi ngủ để tránh muỗi. Đàn cò được cho ăn dế, cá và tép.
Ông Càng cho biết trước đây gia đình sống tại thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, Hậu Giang cũ), sau đó chuyển về Cồn Sơn. Khi bắt đầu làm du lịch, ông tìm mua trâu nhưng được một người nuôi trâu ở xã Lương Nghĩa tặng lại sau khi nghe câu chuyện của ông.

Du khách thích thú khi được trải nghiệm cưỡi trâu hồng độc lạ.
Sau thời gian nuôi trâu, ông tiếp tục đưa đàn cò về để tạo thêm điểm nhấn. Từ đó, mô hình dần thu hút khách tham quan, trải nghiệm, đặc biệt vào những ngày cuối tuần khi lượng khách sang cồn tăng cao.
Giữa không gian sông nước, không có sân khấu hay dàn dựng, “màn biểu diễn” của trâu và cò vẫn diễn ra mỗi ngày theo cách giản dị. Chính sự tự nhiên ấy lại trở thành điểm nhấn khiến nhiều người nhớ khi rời Cồn Sơn.































