Lung linh 'đêm hội hoa đăng' mừng lễ Phật đản tại chùa Pháp Hoa

Tối ngày 9/5, hàng ngàn phật tử, người dân và bạn trẻ đã đổ về chùa Pháp Hoa (Quận 3) để tham dự 'Đêm hội hoa đăng' kính mừng Đại lễ Phật đản 2025 (Phật lịch 2569).

Lung linh "đêm hội hoa đăng" mừng lễ Phật đản tại chùa Pháp Hoa.

Lung linh "đêm hội hoa đăng" mừng lễ Phật đản tại chùa Pháp Hoa.

Theo Ban tổ chức, khoảng 6.000 hoa đăng đã được chuẩn bị và phát miễn phí cho người tham dự. Mỗi chiếc đèn là nơi gửi gắm những lời cầu nguyện cho sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Sau khi viết lên đèn điều ước dành cho bản thân hoặc người thân, người dân và phật tử sẽ thả hoa đăng xuống dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo kéo dài suốt tuyến bờ kênh.

Người dân đã đến từ rất sớm trước chùa Pháp Hoa.

Người dân đã đến từ rất sớm trước chùa Pháp Hoa.

Các bạn trẻ, phật tử và người dân xếp hàng ngay ngắn, tay nâng niu những chiếc hoa đăng rực rỡ. Gương mặt ai nấy đều ánh lên sự thành kính và hy vọng khi viết lời nguyện ước lên từng chiếc đèn.

Các bạn trẻ, phật tử và người dân xếp hàng ngay ngắn, tay nâng niu những chiếc hoa đăng rực rỡ. Gương mặt ai nấy đều ánh lên sự thành kính và hy vọng khi viết lời nguyện ước lên từng chiếc đèn.

Người dân và phật tử chuyền hoa đăng xuống thuyền để ban tổ chức thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Người dân và phật tử chuyền hoa đăng xuống thuyền để ban tổ chức thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Lễ hội hoa đăng không chỉ là dịp để tưởng nhớ ngày đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương, hướng thiện và sống an lành. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ tượng trưng cho trí tuệ, lòng từ bi và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc lung linh trôi nhẹ trên dòng kênh Nhiêu Lộc, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên mặt nước giữa đêm tối.

Hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc lung linh trôi nhẹ trên dòng kênh Nhiêu Lộc, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên mặt nước giữa đêm tối.

Chị Nguyễn Thị Mai (29 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Tôi đã tham dự lễ thả hoa đăng ở chùa Pháp Hoa suốt nhiều năm qua. Mỗi lần thả một chiếc đèn, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đó là khoảnh khắc tôi dành riêng để cầu nguyện cho gia đình và suy ngẫm về những điều đã qua”.

Còn đối với bạn Trần Minh Khoa (21 tuổi), lần đầu tiên tham dự lễ hội thả hoa đăng này là một trải nghiệm khó quên: “Không khí ở chùa rất trang nghiêm nhưng cũng rất ấm áp. Mình cảm nhận được sự kết nối giữa người với người qua những ánh đèn lung linh ấy”.

Hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc lung linh trôi nhẹ trên dòng kênh Nhiêu Lộc, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên mặt nước giữa đêm tối.

Hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc lung linh trôi nhẹ trên dòng kênh Nhiêu Lộc, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên mặt nước giữa đêm tối.

Lung linh ánh đèn từ hàng ngàn hoa đăng được thả xuống bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Lung linh ánh đèn từ hàng ngàn hoa đăng được thả xuống bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Lễ thả hoa đăng không phân biệt tuổi tác, tôn giáo hay địa vị, ai cũng có thể tham gia, chia sẻ những khát vọng chân thành nhất của mình. Nghi lễ này trở thành một dịp kết nối con người với nhau bằng lòng thành kính và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Với nhiều người, đêm hội hoa đăng tại chùa Pháp Hoa không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng mà còn là dịp để tìm về sự an yên giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Chùm ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/lung-linh-dem-hoi-hoa-dang-mung-le-phat-dan-tai-chua-phap-hoa-20250509212914451.htm
Zalo