Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3): Doanh trại chính quy chào mừng đại hội
Hướng tới đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3) đã phát động nhiều hoạt động sôi nổi, xây dựng các công trình ý nghĩa, thiết thực, một trong số đó là phong trào chỉnh trang cảnh quan đơn vị.
Nhờ sự cần cù, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, doanh trại Lữ đoàn Phòng không 214 mang một diện mạo mới, vừa xanh, sạch, đẹp, vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần chào mừng đại hội.
Về thăm Lữ đoàn Phòng không 214 những ngày đầu xuân mới, gặp mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi đều thấy tinh thần phấn khởi, nô nức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Toàn Lữ đoàn rợp cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Vị trí nào trong doanh trại cũng sạch sẽ, hệ thống cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nhiều kiểu dáng bắt mắt, mang tính thẩm mỹ, thể hiện những nét đặc trưng của Bộ đội Phòng không.
Chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 214 chăm sóc cây xanh trong khuôn viên đơn vị.
Đại tá Nguyễn Duy Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 214 chia sẻ: “Tất cả cây cảnh, vườn hoa, mô hình trang trí trong khuôn viên Lữ đoàn đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự tay chăm sóc, thiết kế, cắt tỉa. Để hướng tới đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã phát động mỗi cơ quan, đơn vị đảm nhiệm xây dựng cảnh quan một khu vực theo chủ đề về quê hương, đất nước và LLVT Quân khu 3. Qua đây, chúng tôi vừa phát huy tinh thần hăng say lao động, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đơn vị, vừa giáo dục lịch sử, truyền thống cho bộ đội”.
Theo lời giới thiệu của đồng chí Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 214, chúng tôi đến thăm từng khuôn viên của các cơ quan, đơn vị. Đến Tiểu đoàn 1, chúng tôi ngỡ như được đi du lịch quanh các địa phương trên địa bàn Quân khu 3, với hòn non bộ được đắp theo hình dáng gà chọi trên Vịnh Hạ Long. Những giỏ lan rừng Hòa Bình và cả tiểu cảnh những chú trâu nhẩn nha gặm cỏ trên cánh đồng như ở vùng quê lúa Thái Bình.
Với chiếc kéo nhỏ trên tay, Binh nhất Đỗ Quý Tố, chiến sĩ Tiểu đội chỉ huy (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1) cùng đồng đội cần mẫn chế tác những chiếc đèn lồng, giỏ hoa, những linh vật ngộ nghĩnh. Tạm nghỉ tay, đồng chí Tố chia sẻ: “Tiểu đoàn 1 chọn xây dựng cảnh quan theo chủ đề “Danh thắng Quân khu 3”, nên chúng tôi làm mô hình những chú trâu và chú gà mang đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng. Thông qua việc xây dựng cảnh quan đơn vị, chúng tôi có dịp hiểu thêm về danh lam, thắng cảnh của 9 tỉnh, thành phố nơi LLVT Quân khu 3 đóng quân và bảo vệ”.
Chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 214 cắt tỉa cây cảnh trong đơn vị.
Cách đó không xa là hoạt động sôi nổi của tổ “họa sĩ” Tiểu đoàn 3, do Binh nhất Nguyễn Thanh Chiều, chiến sĩ Khẩu đội 3, Đại đội 1, Trung đội 2, Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3) là kiến trúc sư.
Ở đây, mỗi chiến sĩ trẻ được giao đảm nhiệm những nội dung, công việc khác nhau: Người củng cố, sơn sửa bảng tin; người kẻ vẽ; người trang trí hệ thống biển bảng, pa-nô. Đặc biệt, để gắn với việc xây dựng cảnh quan theo chủ đề “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 đã thiết kế hệ thống biển, bảng xoay tròn được 360 độ, trên đó có biểu thị thông tin về các mốc thời gian quan trọng trên chặng đường ra đời, các mốc son trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các bảng biển này đều sinh động, trực quan và được gắn đèn led bên trong, nên xem được các nội dung tuyên truyền vào buổi tối, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ.
Là một trong những tác giả của ý tưởng này, Binh nhất Nguyễn Thanh Chiều giới thiệu thêm: “Dưới chân các cột đèn, chúng tôi tận dụng lốp xe đạp cũ, thiết kế thành các hình khối khác nhau để trồng các loại hoa. Ngoài ra, tất cả các chậu hoa nhỏ trưng bày trong khuôn viên đại đội đều được chế tạo từ những chiếc khăn mặt cũ, vỏ chai nhựa, lon bia với chi phí “0 đồng”, nhưng mẫu mã, chất lượng chẳng thua kém gì các chậu hoa được bày bán ngoài thị trường”.
Có mặt cùng bộ đội cắt tỉa cây cảnh, Trung sĩ Nguyễn Văn Đức, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Chỉ huy, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 cho biết: “Nhờ khuôn viên xanh do Tiểu đoàn xây dựng, chúng tôi có không gian để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh nhật đồng đội, cũng là nơi để các chiến sĩ gặp gỡ người thân lên thăm đơn vị. Đây là mô hình hoạt động đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực”.
Chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 214 chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên đơn vị.
Dạo bước trong khuôn viên Lữ đoàn Phòng không 214, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng nhiều công trình khang trang, sinh động, đủ màu sắc của các đơn vị khác, như khối cơ quan Lữ đoàn xây dựng cảnh quan theo chủ đề “Lữ đoàn 214 anh hùng”; Tiểu đoàn 4 xây dựng theo chủ đề “Biển trời Đông Bắc”...
Với sự cần cù, sáng tạo, trong 5 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 214 đã làm được gần 1.000 pa nô, khẩu hiệu, xây dựng được các công trình thanh niên. Trong khuôn viên đơn vị, hiện có hàng chục cây cảnh lâu năm, như lộc vừng, sung, bằng lăng, thiên tuế... Không ít trong số đó được bộ đội chiết, ghép, tạo thế.
Có thể khẳng định, phong trào chỉnh trang cảnh quan đơn vị do Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 214 phát động đã tạo được hiệu ứng tích cực, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua sáng tạo, đóng góp xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp, đồng thời là việc làm ý nghĩa chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bài, ảnh: PHẠM QUYẾT