Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cùng viết tiếp giấc mơ đến trường cho con em ngư dân

Những năm qua, Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đã triển khai hiệu quả hoạt động 'Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân', góp phần sẻ chia khó khăn với các gia đình ngư dân, đặc biệt là những trường hợp trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Việc làm này không chỉ mở ra cơ hội học tập cho các em mà còn tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là hoạt động mở rộng, nâng cao hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; là việc làm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân với bà con ngư dân.

Nội dung chính của hoạt động là các đơn vị Hải quân và cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân ở tuổi vị thành niên bị mồ côi, không nơi nương tựa, tạo điều kiện cho các cháu phát triển toàn diện.

Những ngày cuối hè, khi tiếng trống khai giảng sắp vang lên giữa những làng chài nhỏ dọc biển miền Trung, cậu bé Trần Ngọc Duy (sinh năm 2013) hớn hở bên chiếc xe đạp mới, một hành trang chuẩn bị bước vào năm học mới. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt gầy gò của em là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa của hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” mà Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đã kiên trì thực hiện suốt những năm qua

Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) tặng quà chuẩn bị năm học mới cho cháu Trần Ngọc Duy

Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) tặng quà chuẩn bị năm học mới cho cháu Trần Ngọc Duy

Bố mất trong chuyến biển xa, mẹ bỏ đi, Duy sống cùng ông bà nội già yếu trong căn nhà tuềnh toàng ở phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa). Cuộc sống gia đình khó khăn, bữa đói, bữa no nên việc học tập của Duy tưởng chừng như sẽ “đứt gánh giữa chừng”.

Nhưng từ ngày Lữ đoàn 955 nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí học tập và tặng em sách vở, quần áo, đôi giày mới…, Duy như được tiếp thêm sức mạnh. “Năm nay con tiếp tục đạt học sinh giỏi. Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này phụ giúp ông bà”, em rụt rè nói.

Cũng tại vùng biển Khánh Hòa, em Hồ Dẫn, con trai một ngư dân tử nạn trên biển, từng phải gác ước mơ học hành sau lớp 7 vì gia cảnh quá khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ từ những người lính biển, Dẫn lại được cắp sách đến trường.

Lực lượng hải quân thăm hỏi, động viên gia đình cháu Hồ Dẫn

Lực lượng hải quân thăm hỏi, động viên gia đình cháu Hồ Dẫn

Trong chiếc ba lô mới nhận từ tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn là sách vở tinh tươm – món quà không chỉ giúp em học tập mà còn là lời nhắn gửi “hãy vững tin và tiếp tục ước mơ”.

Đại tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955, chia sẻ: “Chúng tôi đỡ đầu các cháu đến khi đủ 18 tuổi để các cháu có điều kiện học tập và trưởng thành. Đây cũng là cách để góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

Kể từ khi triển khai năm 2022, lực lượng Hải quân đã nhận đỡ đầu 161 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những chuyến xe đạp, những bộ sách, khoản tiền hỗ trợ hàng tháng… không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm, sự đồng hành của quân – dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Ở những làng chài xa xôi, hình ảnh người lính Hải quân ân cần trao quà, dặn dò các em học tốt đã trở nên quen thuộc. Và ở đâu đó giữa tiếng sóng vỗ, những giấc mơ đến trường vẫn đang được viết tiếp bằng trái tim của những người lính biển và niềm tin không ai bị bỏ lại phía sau.

An Nguyên - Lê Quyền

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lu-doan-955-vung-4-hai-quan-cung-viet-tiep-giac-mo-den-truong-cho-con-em-ngu-dan-10383299.html
Zalo