Lòng có thành thì tâm mới nguyện

Năm cũ trong gia đình chị Lanh xảy ra nhiều chuyện lục đục. Từ nội tại có, rồi tai bay vạ gió cũng có. Thế nên những ngày giáp Tết, cùng với việc lo mua sắm, chị Lanh không quên sắm thêm đồ lễ rồi đặt lịch với

Năm cũ trong gia đình chị Lanh xảy ra nhiều chuyện lục đục. Từ nội tại có, rồi tai bay vạ gió cũng có. Thế nên những ngày giáp Tết, cùng với việc lo mua sắm, chị Lanh không quên sắm thêm đồ lễ rồi đặt lịch với "nhà thầy” để ra Tết làm lễ dâng sao, giải hạn cầu an cho gia đình.

Đông đảo người dân du xuân, chiêm bái đền Chúa Thác Bờ - điểm du lịch tâm linh trên hồ Hòa Bình.

Đông đảo người dân du xuân, chiêm bái đền Chúa Thác Bờ - điểm du lịch tâm linh trên hồ Hòa Bình.

Phút giao thừa, chị nhắc cậu con trai sinh năm Ất Dậu rong ruổi ra ngoài vừa ngắm pháo hoa, cảm nhận không khí xuân, tiện thể hái lộc từ cái cây được trồng trước cổng ngân hàng rồi về xông đất, xông nhà. Nghe đến đó, cậu sinh viên ngành Luật liến láu: Xem pháo hoa, xông nhà thì con nhận, nhưng hái lộc mà bẻ cành cây là con "kháng chỉ” nha mẫu hậu! Con vừa được quán triệt ở trường là việc bẻ cành hái lộc tại chùa hay ven đường bừa bãi có thể bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Hơn nữa còn làm mất mỹ quan, phá hoại môi trường đó mẹ! Nghe đến đó chị Lanh cười xòa: Vậy thôi con ạ! Nhưng nhớ ra đường và về sau giao thừa để xông nhà con nhé!

Mùng một Tết, chị chồng, em chồng về tề tựu, chị Lanh lại đưa chủ đề đi lễ đầu năm ra bàn, tiện thể rủ chị, em cùng tham gia để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, may mắn cho gia đình. Vốn thích du xuân ở chốn đền chùa thanh tịnh, chị Thanh lấy danh chị cả trong gia đình chốt: Vậy thứ 7, Chủ nhật này chị em mình bắt đầu khởi hành nhé! Trước tiên, chiêm bái chùa Tiên (Lạc Thủy), tiện thể trải nghiệm tuyến cáp treo Hương Bình để đi chùa Hương - chùa Tam Chúc. Ngày nghỉ tuần kế tiếp sẽ du ngoạn hồ Hòa Bình để chiêm bái đền Thác Bờ, hang Miếng…, sau đó tính tiếp.

Chị Lanh nhanh nhảu: Vậy mình có chuẩn bị đồ lễ gì không chị?

Vốn công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, chị Thanh giảng giải: Mình chỉ đi vãn cảnh đền, chùa để tâm hồn được thư thái thôi em. Nếu có thì sắm các lễ chay như hương, hoa quả tươi, bánh kẹo, oản, xôi chè. Lưu ý là không dâng đồ mặn như thịt lợn, thịt trâu, giò, chả... ở khu vực Phật điện hay chính điện, tức là nơi thờ tự chính của chốn đền, chùa. Không mang tiền vàng mã, tiền thật dâng cúng tại chùa, hoặc đặt tiền thật, tiền giả lên bàn tam bảo, giúi vào tay tượng, lòng tượng, có khi cho cả vào miệng tượng. Không ăn mặc phản cảm hở hang hoặc sắc màu, hoạt tiết quá rực, như lớp trẻ nói là quá dị. Vì hành sự như vậy được cho là mang cái "tâm tục” vào chốn đền, chùa, phạm giới bất kính, làm uế tạp nơi cửa đền, cửa phật. Đi lễ đền, chùa cần có ý thức giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường nơi thờ tự, không xả rác bừa bãi. Giữ cho tâm an, không nghĩ và không nói những điều xấu, điều ác. Đến đó ta cần lưu ý: đi nhẹ, nói khẽ, không chen lấn, xô đẩy, giữ cho thân tâm thư thái, nhẹ nhàng. Khi hành lễ phải trang nghiêm.

Vâng! Mấy cái đó thì em biết, nhưng thú thực chuyện khấn vái ở chốn đền chùa em không rành lắm, chị có bài khấn không truyền lại cho chúng em? - Cô em chồng góp lời đề nghị!

Chị Thanh cười xòa: Có nhiều bài văn khấn trên mạng đó, nhưng liệu các em có nhớ được không? Thường thì bài khấn cầu nguyện ở chốn đền, chùa được xếp theo trình tự: trước hết phải cầu cho quốc thái dân an, bởi quốc có thái thì người dân, trong đó có mình mới an. Tiếp đó là cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, thiên tai, dịch bệnh tiêu tan. Cuối cùng mới là cầu cho bản thân, gia đình và những người xung quanh được bình an, mạnh khỏe và may mắn. Nhưng theo chị, đến chốn đền, chùa vào dịp đầu năm mới này chủ yếu là để thưởng lãm nét thanh tịnh của chốn linh thiêng trong tiết xuân và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam ta, chứ đừng quá cầu kỳ việc lễ lạt, mưu cầu lợi danh. Bởi thực tế, Phật hay Thánh cũng không yêu cầu chúng ta phải lễ thật to, thật nhiều mà quan trọng là phải thành tâm. Lòng có thành thì tâm mới nguyện. Và đó là mong muốn của mỗi người dân đất Việt khi đến với chốn đền, chùa trong mỗi dịp đầu xuân.

Lam Nguyệt (CTV)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/198206/long-co-thanh-thi-tam-moi-nguyen.htm
Zalo