Lời kể của thiếu nữ bị nhóm người đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi
Theo lời kể của thiếu nữ, do ghen tuông vô cớ, H. rủ nhóm bạn đánh hội đồng khiến cô bị nhiều vết thương trên mặt và cơ thể.
Ngày 19/2, N.T.L. (17 tuổi, ở Hà Nội) kể lại vụ việc bị nhóm thanh niên đánh hội đồng, bắt quỳ gối xin lỗi.
Thiếu nữ cho hay, người "cầm đầu" nhóm nam nữ là G.H. (17 tuổi). L. và H. từng là bạn thân trong cùng một nhóm. Xích mích xảy ra khi H. thích một bạn trai trong nhóm nhưng người này lại "cảm nắng" L.
L. khẳng định không có tình cảm với người bạn trai này và đã nhắn tin giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, H. vẫn ấm ức và vài lần đăng bài công kích "tình địch" trên mạng xã hội.
Cô gái bị nhiều thương tích trên cơ thể.
Tối 15/2, L. cùng bạn đi uống nước tại bờ sông Sét (quận Hoàng Mai) thì gặp H. Sau đó, H. gọi thêm một số người đến để khiêu khích, đánh L. nhưng bị chủ quán nước can thiệp.
Theo lời kể của L., cô bị nhóm của H. chở đến khu vực hồ điều hòa Yên Sở để "nói chuyện". Tại đây, nhóm của H. có khoảng 10 xe máy, mỗi xe chở 2-3 người, trong khi L. chỉ đi cùng một người bạn.
"Em không nhớ bị đánh như nào vì rất choáng, mồm em chảy máu. Trong những người đánh em có người quen, có người lạ", L. kể lại.
Sau khi hành hung, nhóm H. còn bắt L. quỳ xin lỗi từng người. Đến nay, L. vẫn không thể nhớ hết được phải xin lỗi những ai. "Lúc đó em hoảng lắm rồi", thiếu nữ 17 tuổi nói và cho biết hiện vẫn rất đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.
Hai chân cô gái trẻ bầm dập sau khi bị nhóm nam nữ đánh hội đồng.
Mẹ của L. cho biết rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý đúng người, đúng hành vi.
Đêm 15/2, người mẹ không thấy con gái về nhà nên gọi điện. Lúc này, con gái thông báo bị rách tai, chảy nhiều máu và nói mẹ đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Chị vội chạy đến viện và hốt hoảng khi thấy con gái tóc bù xù, máu mồm chảy, mặt xước và rách.
Khi gặng hỏi, người mẹ mới biết con bị đánh hội đồng. Sau đó, 2 mẹ con L. đến công an phường trình báo và tới Bệnh viện Bưu điện để chụp chiếu.
"Là một người mẹ, tôi không thể nào xem hết clip. Chưa biết đúng sai như nào nhưng bằng đấy con người đánh con tôi như vậy thì không thể chấp nhận được", người mẹ nói.
Liên quan đến vụ việc, sáng 19/2, Công an quận Hoàng Mai triệu tập 3 đối tượng. Đơn vị đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để sớm đưa vụ việc ra xử lý.