Đi ăn cưới, người đàn ông bàng hoàng nhận tin rẫy cao su hơn 700 cây bị cháy
Dù đã thổi lá phòng cháy, nhưng sau khi đi ăn cưới về, ông Thảo bàng hoàng phát hiện rẫy cao su hơn 700 cây cùng 20 cây điều bị cháy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Ông Thảo thăm vườn cao su bị cháy
Ngày 21/2, Công an an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đang điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều, thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo (52 tuổi, trú thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).
Theo thông tin ban đầu, những ngày gần đây ông Thảo đều dùng máy thổi lá cao su ra xa gốc cây để phòng cháy. Ngày 14 và 15/2, gia đình ông Thảo đi dự đám cưới người thân nên không đến vườn cao su và vườn điều.
Tuy nhiên, sáng 16/2, ông Thảo bàng hoàng khi nhận được điện thoại của người dân báo rẫy cao su và điều của ông bị cháy. Người dân có mặt gần đám cháy đã hỗ trợ dập lửa. Theo thống kê, có hơn 700 cây cao su (từ 17 đến 20 năm tuổi) trồng trên diện tích hơn 1ha đã bị cháy phần thân, xì mủ. Nhiều cây đã khô héo lá, rũ xuống.
Cao su bị cháy sẽ chết hoặc giảm chất lượng
Cách rẫy cao su không xa, 20 cây điều đang ra hoa của gia đình ông Thảo cũng bị cháy. Nhiều cây hiện bắt đầu có hiện tượng khô lá và chết. Những cây điều này được trồng hơn 10 năm.
Ông Thảo cho biết, những cây cao su bị nặng cháy sẽ chết, còn không mủ sẽ xì ra và sang năm lượng mủ rất ít, thậm chí không có mủ.
Trong khi đó, ông Trần Xuân Nghiên - Chủ tịch UBND xã Ia Nan cho biết, nhận được thông tin vụ cháy, Công an xã phối hợp với Công an huyện khám nghiệm hiện trường, đánh giá thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, cử cán bộ đến động viên gia đình có tài sản bị thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả để ổn định sản xuất.
Tại Kon Tum, ngày 21/2, UBND xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) cho biết, cơ quan chức năng đang tích điều tra vụ cháy lớn, thiêu rụi hoàn toàn hơn 300 cây cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh của hộ dân Đỗ Thị Mai Hoa (31 tuổi, trú thôn Đăk Mế, xã Pờ Y).
Theo đó, chiều 18/2, người thân của chị Hoa trong lúc đang tưới cà phê trên đỉnh đồi phát hiện một đám cháy lớn phía dưới chân vườn cà phê.
Thời điểm phát hiện đám cháy, người thân của chị đã cố gắng kéo ống nước dập lửa nhưng thời tiết hanh khô, gió to nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan nhanh qua các vườn cà phê khác. Bên cạnh đó, hàng trăm mét dây điện 3 pha của một hộ gia đình ngang qua rẫy của chị cũng bị ngọn lửa thiêu cháy.
Đám cháy lớn có thể thấy từ xa
Hơn 300 cây cà phê đã bị thiêu rụi, không còn khả năng khôi phục
“Gia đình tôi trồng hơn 3.600 cây cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh. Đám cháy đã gây thiệt hại khoảng 300 cây cà phê vừa mới trổ bông, không có khả năng hồi phục và gây thiệt hại kinh tế cho gia đình”, chị Hoa đau xót.
Cũng theo chị Hoa, thời gian gần đây, có một hộ dân gần vườn cà phê xảy ra tranh chấp đất đai với gia đình. Chị mong cơ quan chức năng sẽ tìm ra kẻ gian để xử lý nghiêm theo quy định.
Cách vườn của chị Hoa không xa, vườn của gia đình ông Vũ Văn Bách (51 tuổi, trú xã Pờ Y) cũng bị thiêu rụi gần 30 cây cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh.