Liverpool sảy chân, nhưng Arsenal có vui?
Rạng sáng 13-2, trận đấu bù vòng 15 Giải Ngoại hạng Anh giữa Everton - Liverpool đã khép lại trong sự căng thẳng với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Liverpool đánh rơi 2 điểm vào những phút cuối trận đầy tiếc nuối nhưng liệu Arsenal có đuổi kịp họ trong cuộc đua vô địch?
James Tarkowski đã gỡ hòa cho Everton ở phút bù giờ thứ 8 mang về trận hòa đầy cảm xúc.
Derby vùng Merseyside căng thẳng
Trận đại chiến vùng Merseyside luôn là một trong những trận derby hấp dẫn nhất của bóng đá Anh. Bất chấp việc Liverpool luôn được đánh giá cao hơn về đẳng cấp lẫn bề dày truyền thống, Everton chưa bao giờ tỏ ra e sợ đối thủ cùng thành phố. Trong 119 lần gặp nhau trước đó, mỗi đội có 41 trận thắng và hòa nhau 37 lần, cho thấy sự cân bằng tuyệt đối của cặp đấu này. Vì vậy, việc Everton đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng làm khó được đội đang dẫn đầu bảng như Liverpool vào rạng sáng hôm qua cũng không còn là chuyện quá bất ngờ.
Bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ nhưng Everton chỉ cần 11 phút bóng lăn để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu và mở ra màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với pha ghi bàn của Beto. Liverpool cũng không chịu kém cạnh khi chỉ mất 5 phút sau khi bị thủng lưới để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 16, Salah có pha treo bóng như đặt để Mac Allister ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút 73, Salah tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng cho Liverpool thì bất ngờ xuất hiện vào phút thi đấu cuối cùng. Trung vệ Tarkowski với lần dâng cao tham gia tấn công đã có cú vô lê tung nóc lưới thủ thành Alisson, khiến cầu trường Goodison Park bùng nổ.
Trận derby vùng Merseyside sau cùng đã khép lại trong cuộc ẩu đả giữa các cầu thủ, khiến Doucoure, Curtis Jones lẫn huấn luyện viên Arne Slot phải nhận thẻ đỏ. Dù vậy, trận derby cuối cùng trên sân Goodison Park đã kết thúc trọn vẹn với Everton, vì họ đã không để thua trong lần cuối tiếp đón Liverpool tại đây và người hâm mộ của The Toffees đã đổ xuống sân ăn mừng khi trận đấu kết thúc.
Arsenal có vui mừng?
Việc Liverpool mất điểm vào những giây cuối cùng trong trận derby với Everton khiến cơ hội đua vô địch của Arsenal được tăng lên dù khoảng cách giữa đôi bên vừa tăng thêm một điểm. Hiện tại, The Kop có 57 điểm sau 24 vòng đấu, hơn đội xếp sau Arsenal 7 điểm. Nhưng giải đấu vẫn còn đến 14 vòng và với một đội bóng không quá giỏi đua nước rút như Liverpool thì cơ hội để xoay chuyển cục diện của “Pháo thủ” không phải là không thể. Đặc biệt là lịch thi đấu sắp tới của The Kop rất nặng khi phải liên tục ra sân ở 3 đấu trường Ngoại hạng Anh, Champions League và chung kết Cúp Liên đoàn Anh với các đối thủ mạnh như: Aston Villa, Man City, Newcastle...
Tuy nhiên, để nói Arsenal có thật sự vui khi Liverpool sảy chân hay không thì không chắc. Nguyên nhân khiến người hâm mộ “Pháo thủ” kém vui và không còn thật sự tin tưởng vào cơ hội vô địch của Arsenal năm nay là do trước khi trận derby Merseyside diễn ra, họ đã nhận thông tin rất xấu. Cụ thể, trong chuyến tập huấn tại Dubai vừa qua, chân sút chủ lực Kai Havertz của Arsenal đã gặp chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Đây là một thông tin sốc, bởi trước đó hàng công của “Pháo thủ” đã bị ảnh hưởng nặng nề khi Gabriel Jesus nghỉ hết mùa, bộ đôi Saka - Martinelli vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Việc mất thêm Kai Havertz như một cú tát vào tham vọng cạnh tranh chức vô địch của Arsenal. Khó có thể hình dung được huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ xoay trở ra sao khi ông chỉ còn 2 tiền đạo đúng nghĩa là Sterling và Trossard.
Vì vậy, việc Liverpool sảy chân vào lúc này cũng không còn quá nhiều ý nghĩa, bởi với tình hình nhân sự hiện tại thì giữ được vị trí thứ 2 đã là một thành công đối với Arsenal ở mùa giải này.