Lễ tang của Giáo hoàng Francis diễn ra bình dị và trang nghiêm
Ngày 26/4, Quảng trường Thánh Peter tại Vatican trở thành trung tâm của lễ tang cho Giáo hoàng Francis, đã thu hút hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới.
Các thành viên hoàng gia và các lãnh đạo trên thế giới cùng các tín đồ tới viếng lần cuối người lãnh đạo tinh thần của 1,4 tỷ người Công giáo.
Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh, đã qua đời vào thứ Hai, ngày 21/4, sau khi bị đột quỵ. Ngài xuất hiện lần cuối vào ngày hôm trước tại Quảng trường Thánh Peter, đón nhận đám đông vào Chủ nhật Phục Sinh.
Xem trực tiếp lễ tang Giáo hoàng Francis tại đây.
Quảng trường Thánh Peter tại Vatican, ngày 26/4. Nguồn: Vatican Media
Trong ba ngày qua, khoảng 250.000 người đã đến thăm thi hài của Giáo hoàng Francis, được đặt trong quan tài tại Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Linh cữu của ngài được đưa ra ngoài lúc 10 giờ sáng 26/4 (15:00 giờ Việt Nam) để tổ chức lễ tang ngoài trời tại Quảng trường Thánh Peter, trước Vương cung thánh đường xây dựng từ thế kỷ 16. Buổi lễ sẽ được chủ trì bởi Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, niên trưởng Hồng y đoàn.

Tòa thánh Vatican cho biết có khoảng 200.000 người đã đến dự tang lễ tại Quảng trường Thánh Peter và các con phố xung quanh. Ảnh: Xdianemontagna
Lễ tang có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, các tổng thống từ Argentina, Pháp, Gabon, Đức, Ý, Philippines, Ba Lan, Ukraine, cùng các thủ tướng từ Anh và New Zealand, cùng nhiều thành viên hoàng gia châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự lễ tang Giáo hoàng Francis. Nguồn: X/cb_doge
Giáo hoàng Francis, trong suốt nhiệm kỳ, đã tránh xa các nghi lễ xa hoa và đặc quyền thường thấy ở giáo hoàng, điều này cũng được phản ánh trong tang lễ của ngài. Trong khi lễ tang của Giáo hoàng John Paul II vào năm 2005 kéo dài ba giờ, lễ tang của Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra trong vòng 90 phút.
Ngài đã chọn từ bỏ truyền thống chôn cất các giáo hoàng trong ba chiếc quan tài lồng vào nhau, thay vào đó, ngài sẽ được an táng trong một chiếc quan tài gỗ đơn giản lót kẽm. Ngài cũng là giáo hoàng đầu tiên được chôn cất bên ngoài Vatican sau hơn một thế kỷ, với địa điểm cuối cùng là Vương cung thánh đường St. Mary Major, cách Quảng trường Thánh Peter khoảng 4 km.
Quá trình di chuyển thi hài từ Vương cung thánh đường Thánh Peter đến Vương cung thánh đường St. Mary Major sẽ cho phép người dân Rome có cơ hội nói lời tạm biệt lần cuối. Lễ tang cũng sẽ diễn ra trong bối cảnh các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, với sự tham gia của khoảng 2.000 cảnh sát địa phương và các lực lượng bảo vệ quốc gia.
Trong khi lễ tang diễn ra, Quảng trường Thánh Peter sẽ đông nghịt người, và buổi lễ sẽ được chủ trì bởi Đức Hồng y Giovanni Battista Re. Mặc dù không tham gia mật nghị bầu giáo hoàng do đã quá tuổi, Đức Hồng y Re vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các đồng nghiệp của mình về triều đại của Giáo hoàng Francis.
Lễ tang sẽ kết thúc với việc thi hài của Giáo hoàng được đưa tới Vương cung thánh đường St. Mary Major, nơi ngài mong muốn được an táng. Đây là nơi ngài sẽ an nghỉ vĩnh viễn, đánh dấu một kết thúc giản dị và khiêm tốn cho một triều đại đầy dấu ấn.