Lão nông làm vườn 5.000m2 giữa phố, trồng hàng chục giống cây 'độc lạ Bình Dương'
Khu đất rộng 5.000m2 ở TP Bến Cát được lão nông Bình Dương 'hô biến' thành mảnh vườn trăm gốc từ hàng chục giống cây ăn trái độc lạ có nguồn gốc nước ngoài.
Ông Biện Tấn Mân (61 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) từng có kinh nghiệm làm vườn sân thượng từ năm 2020.
Ngoài các loại rau, quả cho thu hoạch hàng ngày như rau muống, mùng tơi, bầu, bí, mướp và cây gia vị, ông còn trồng thành công nhiều giống cây ăn trái khác nhau.
Càng làm càng ham, đến tháng 3/2022, ông Mân nảy ra ý tưởng thiết kế một khu vườn lớn hơn để có thể trải nghiệm thêm nhiều giống cây trồng mới.

Ông Mân làm vườn cây ăn trái giữa phố, trồng nhiều giống độc lạ có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong hình là giống hồng socola
Ông bàn bạc với vợ, quyết định sử dụng khu đất 5.000m2 của gia đình ở phường Tân Định, TP Bến Cát để chinh phục các loại cây ăn quả độc đáo mà địa phương chưa có.
Những giống cây trồng này được ông “săn lùng” nhiều năm, từ nhiều quốc gia ở châu Á và châu Mỹ.
Ông Mân cho hay, ban đầu ông trồng thử giống hồng socola vì quả này lạ. Khi chín, hồng có màu vàng nhạt hoặc xanh trơn, ruột màu đen hoặc nâu và đặc biệt vị thơm, ngọt nhẹ giống như socola.
Tuy nhiên, do chưa có cơ hội đến tận nơi để chọn giống mà phải mua qua trung gian nên gia chủ nhiều lần gặp thất bại. Cây lớn nhưng không ra trái.

Giống hồng ngoại được lão nông Bình Dương trồng thành công ở địa phương có màu ruột và mùi thơm như socola, vị ngọt đậm
Không nản chí, ông Mân quyết tâm làm lại, tìm cho bằng được giống hồng socola chất lượng và chinh phục thành công, “bội thu” mỗi cây cả trăm quả.
“Nhiều cây hồng socola vào mùa sai trĩu quả, đạt khoảng hơn 200 quả/cây. Có quả còn nặng hơn 400 gram”, ông kể.
Khi đã có kinh nghiệm trồng và chăm sóc giống hồng lạ, ông Mân tiếp tục thử sức với các loại cây ăn quả khác có nguồn gốc từ nước ngoài.






Một số loại trái cây độc lạ trong vườn của lão nông 61 tuổi ở Bình Dương
Hiện nay, trong khu vườn rộng 5.000m2 của gia đình ông có hàng chục loại cây ăn trái như hồng socola, vú sữa hoàng kim, sung Mỹ, các loại ổi, dâu tằm Đài Loan, lựu Ấn Độ, lựu Thái Lan, lựu Peru, hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, nhãn Matoa, bánh kem, đậu kem… và vài giống chanh không hạt của Mỹ.
Mỗi loại, chủ nhân khu vườn trồng vài cây để thử nghiệm xem có phù hợp với đất đai và khí hậu bản địa hay không.
“Tôi trồng nhiều nhất là giống hồng socola, khoảng 100 gốc, sau đó là vài chục cây vú sữa hoàng kim”, ông Mân nói.

Mỗi giống cây mới, lạ được gia chủ trồng thử nghiệm vài gốc
Gia chủ cho hay, vì đất trồng ở đây là loại đất sét pha cát nên phải bổ sung nhiều loại phân hữu cơ để bón cho cây.
Ông thường sử dụng phân bò ủ hoai với chế phẩm EM, kết hợp cả phân trùn quế để cải tạo đất. Trong năm, ông cũng bón thêm phân NPK để cân đối dinh dưỡng cho cây trồng.
Bên cạnh đó, gia chủ cũng lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động để tiết kiệm thời gian và công sức chăm cây.



Nhiều cây ăn trái ngon, lạ mắt được ông Mân trồng thành công, sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Nhiều người quen tò mò, thích thú tìm đến chiêm ngưỡng vườn cây nhiều trái độc lạ của gia chủ ở Bình Dương
Ông Mân tâm sự, việc làm vườn không chỉ giúp ông thỏa mãn đam mê trồng trọt, chinh phục các giống cây mới và có thêm trái cây ngon lạ cho gia đình thưởng thức mà còn tạo không gian xanh mát, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường ở địa phương.
Bên cạnh đó, ông còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và giống cây cho những người xung quanh có cùng đam mê, muốn thử sức.