Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ văn nghệ sĩ nhân dịp đầu năm mới

Đây là dịp để lãnh đạo TP.HCM ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên.

Sáng 24/2, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên đầu năm Ất Tỵ 2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi họp mặt.

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí. Ảnh: Ngô Tùng/Tiền Phong.

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí. Ảnh: Ngô Tùng/Tiền Phong.

Đây là dịp để lãnh đạo thành phố ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên thành phố tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá, xuất bản các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, tác phẩm báo chí in đậm dấu ấn quá trình 50 năm xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời đây cũng là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe, ghi nhận thêm các đề xuất trong năm 2025, gắn với sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các sự kiện lịch sử quan trọng của thành phố và đất nước.

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho hay lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ có thêm không gian sáng tạo, sự gắn kết giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ với nhau. Ông Nguyễn Văn Nên cũng mong muốn văn nghệ sĩ sẽ truyền tải thông điệp tích cực để cuộc sống thêm ý nghĩa, sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cũng mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức và văn hóa của người làm nghệ thuật, báo chí, truyền thông; bám sát thực tiễn, hơi thở cuộc sống, đem tài năng và tâm huyết của mình để không ngừng sáng tạo ra những tác phẩm có sức sống lâu bền, ngang tầm với sự phát triển của thành phố. Đồng thời, tiếp tục quảng bá hình ảnh TP.HCM đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt ở khía cạnh văn hóa và du lịch.

Tại buổi họp mặt, nhiều văn nghệ sĩ và các cơ quan báo chí đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố đã dành sự quan tâm, chăm lo cũng như định hướng tuyên truyền, để công tác sáng tạo nghệ thuật, truyền thông đạt được những kết quả đáng tự hào.

NSND Trịnh Kim Chi thông tin, trong năm qua, các hoạt động chăm lo cho nghệ sĩ lão thành đã được thực hiện tốt, khi một số nghệ sĩ khó khăn nhận được sự hỗ trợ, bảo trợ hàng tháng đến cuối đời, hỗ trợ bảo hiểm y tế,… Bên cạnh đó, các hoạt động sân khấu cũng có nhiều khởi sắc. Thay mặt các nghệ sĩ sân khấu, NSND Trịnh Kim Chi hy vọng rằng, trong năm mới, lãnh đạo thành phố sẽ có nhiều sự khuyến khích hơn nữa để hoạt động sân khấu ngày càng phát triển.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ về lĩnh vực sân khấu trước lãnh đạo thành phố. Ảnh: Thành Lâm/Vietnamnet.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ về lĩnh vực sân khấu trước lãnh đạo thành phố. Ảnh: Thành Lâm/Vietnamnet.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng chia sẻ niềm vui rằng, bộ phim điện ảnh Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối sẽ được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 4/4 tới đây để kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Vị đạo diễn cho biết, quá trình làm phim lịch sử nói chung và bộ phim Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. "Thế nhưng, bộ phim đã hoàn thành nhờ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nhờ sự cống hiến hết mình cho bộ phim của các diễn viên, cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đặc biệt là giới trẻ", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khẳng định.

Các cán bộ lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với các văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên. Ảnh: Ngô Tùng/Tiền Phong.

Các cán bộ lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với các văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên. Ảnh: Ngô Tùng/Tiền Phong.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/lanh-dao-tp-hcm-gap-go-van-nghe-si-nhan-dip-dau-nam-moi-202502251437438553.html
Zalo