Lâm trường 156 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327): Gắn bó với dân, dựng xây biên cương
Nhiều năm qua, Lâm trường 156 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327, Quân khu 3) không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và triển khai các dự án kinh tế-quốc phòng, mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong công tác dân vận nơi tuyến đầu biên giới. Từng việc làm cụ thể, chân thành và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã góp phần thắp sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.
Dưới tán rừng vùng biên xã Hoành Mô và Lục Hồn (huyện Bình Liêu), những bước chân bộ đội Lâm trường 156 đã trở nên thân quen với bà con dân bản. Mỗi năm, đơn vị tổ chức 2 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kéo dài 15 ngày/đợt. Trong hành trình ấy, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách, quy chế biên giới, mà còn giúp dân sửa đường, làm nhà, dựng lại lớp học, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 156 hướng dẫn bà con trồng mận tam hoa tại Khu dân cư Trình Tường.
“Khi đi dân vận, chúng tôi không chỉ tuyên truyền, mà phải bắt tay vào cùng dân làm từng việc nhỏ nhất. Có bản trời mưa đường lầy, chúng tôi đi bộ cả tiếng đồng hồ mới tới nơi; cùng bà con san đất, sửa đường, dựng lại mái nhà dột, tối ngồi nhóm bếp nói chuyện. Có nhà tôi đến 5-6 lần, không phải để vận động gì cao siêu, mà chỉ để giải thích cho họ hiểu vì sao phải giữ rừng, vì sao đất trồng không được đốt bừa, rồi chỉ cho họ cách trồng thêm rau, nuôi gà, để có thêm cái ăn, cái mặc. Việc gì giúp được là làm ngay, không kể giờ giấc”- Trung tá Đặng Xuân Định, Đội trưởng Đội sản xuất số 1, Lâm trường 156 chia sẻ.

Lâm trường 156 phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tặng xe đạp cho các cháu học sinh thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô năm 2024.
Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Lâm trường 156 tích cực tham gia các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”; chương trình “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân”; triển khai hiệu quả Dự án “Phát triển kinh tế xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2025”; Dự án 174 - Trí thức trẻ tình nguyện với 11 đội viên thường xuyên bám địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự. Các mô hình dân vận khéo không chỉ giúp đồng bào tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, thay đổi nếp nghĩ cách làm, mà còn góp phần quan trọng giúp hai xã Hoành Mô, Lục Hồn về đích nông thôn mới.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 156 hướng dẫn người dân khu dân cư Trình Tường chăm sóc đàn bò theo Chương trình mục tiêu quốc gia 1719.
Thực hiện phương châm “Bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân), trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 156 đã giúp nhân dân hơn 3.000 ngày công trồng, chăm sóc cây mận Tam hoa, cam đường, thanh long ruột đỏ, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm; xây dựng 28 công trình dân sinh, 20 chuồng trại gia súc; nạo vét, sửa chữa 7km kênh mương nội đồng. Duy trì hoạt động có hiệu quả 9 tủ thuốc thôn, bản biên giới; khám chữa bệnh cho hơn 14.400 lượt người; phối hợp với Bệnh viện Quân y 7 khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng chính sách với số tiền hơn 530 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa; ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” với tổng số tiền 160 triệu đồng. Phối hợp trao tặng xe đạp cho 5 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng balo, áo ấm mùa đông và đồ dùng học tập cho 81 cháu học sinh... Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, đơn vị cấp 85 con bò, 60 con dê, 2.000 cây mận Tam hoa cho các đối tượng được thụ hưởng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Cán bộ, nhân viên Lâm trường 156 giúp người dân làm đường.
Ông Chìu Dảo Vằn (thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) xúc động chia sẻ: “Dân bản mình quý bộ đội lắm. Hồi bão số 3 (bão Yagi) làm tốc mái nhà, mấy anh lặn lội đến giúp dựng lại. Con tôi mấy năm liền đều được bộ đội tặng áo ấm, sách vở – món quà nhỏ mà ấm lòng. Mùa đông trên này lạnh lắm, gió rít qua vách núi, nhưng mỗi lần thấy bóng áo bộ đội xuất hiện, bà con thấy ấm hơn như có bếp lửa trong nhà”.
Không chỉ dừng lại ở việc giúp dân dựng nhà, sửa đường, ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 156 còn luôn sát cánh cùng các lực lượng chức năng trong nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới. Trong 5 năm qua, đơn vị đã phối hợp phát hiện và xử lý 14 vụ xuất, nhập cảnh trái phép, kịp thời ngăn chặn những nguy cơ vi phạm quy chế biên giới, giữ vững sự ổn định trên tuyến. Cũng trong quãng thời gian ấy, bộ đội Lâm trường đã không quản hiểm nguy, trực tiếp tham gia dập lửa trong 8 vụ cháy rừng, với tổng diện tích hơn 69 ha, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ dân và giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 156 giúp bà con thu hoạch lúa.
Thượng tá Phạm Xuân Kha – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Lâm trường 156 chia sẻ: “Làm dân vận không chỉ là xuống bản vài hôm rồi rút, mà là gắn bó lâu dài, là thấu hiểu và cùng đồng hành với bà con. Với chúng tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ quốc phòng, mà còn là người hướng dẫn kỹ thuật, người tuyên truyền viên, và hơn hết, là người con của bản làng. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình dân vận đã làm tốt, tổ chức đều đặn các đợt hành quân về cơ sở, gắn công tác dân vận với bảo vệ rừng, giữ gìn biên giới. Đặc biệt, sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ – những người biết tiếng dân tộc, hiểu văn hóa địa phương, để có thể thực sự sống và làm việc lâu dài cùng đồng bào”.
Dưới ánh nắng biên cương, giữa sắc xanh của đại ngàn, hình ảnh những người lính Lâm trường 156 lội suối, trèo đèo, cùng bà con dựng nhà, mở đường, gieo chữ… là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa bộ đội với nhân dân, góp phần dựng xây phên giậu Tổ quốc ngày càng vững chắc.