Lưu giữ kỷ vật của những liệt sĩ công an nhân dân

Những bộ quân phục đã ngả màu, những tấm huân chương quý giá, chiếc điện thoại cũ hay đôi giày đã sờn da… từng là vật bất ly thân của các liệt sĩ công an trong hành trình chiến đấu, vì bình yên của Tổ quốc. Đó là những kỷ vật thiêng liêng đã được gia đình liệt sĩ gửi tặng Bảo tàng Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị (thứ 2 từ phải qua), cùng lãnh đạo Công an Đồng Nai và thân nhân liệt sĩ tham quan kỷ vật trưng bày. Ảnh: T.Tâm

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị (thứ 2 từ phải qua), cùng lãnh đạo Công an Đồng Nai và thân nhân liệt sĩ tham quan kỷ vật trưng bày. Ảnh: T.Tâm

Những ký ức khó quên

Sáng 29-5, tại Hội trường Công an tỉnh, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức Lễ Tiếp nhận kỷ vật liệt sĩ và hiện vật lưu giữ giá trị truyền thống của công an các tỉnh: Đồng Nai, Đồng Tháp và Long An. Hoạt động này nhằm gìn giữ ký ức, lan tỏa tinh thần bất khuất và khắc ghi công lao của những liệt sĩ CAND đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống.

Đến tham dự buổi lễ, ông Trần Văn Nhường (64 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) không giấu được sự xúc động khi những kỷ vật của con trai ông là liệt sĩ Trần Nguyên Hiện (sinh năm 1990) được bố trí rất trang trọng ở Phòng Trưng bày. Đưa đôi bàn tay thô ráp nâng niu bộ quân phục và chiếc mũ, đôi giày là kỷ vật của người con trai để lại, mọi ký ức về con trai trong ông dường như hiện rõ dù anh đã hy sinh gần 15 năm.

Ông Nhường kể lại, năm 2008, khi con trai của ông là anh Hiện 18 tuổi, đã nhập ngũ và trở thành bộ đội Đồn Biên phòng 911 (tỉnh Đồng Tháp). Sau khi xuất ngũ, vào đầu năm 2010, anh làm công an xã bán chuyên trách ở xã Bình Thành (huyện Lấp Vò). Đến ngày 2-7-2010, trong lúc tuần tra tại khu vực bến phà Vàm Cống (xã Bình Thành), anh Hiện phát hiện một đối tượng trèo lên cabin xe ô tô lấy cắp tài sản nên xông tới bắt thì đối tượng tẩu thoát. Bất chấp nguy hiểm, anh đuổi theo đối tượng và bị xe tải tông mạnh, khiến anh hy sinh khi tròn 20 tuổi.

“Những kỷ vật của con trai, tôi cất giữ rất cẩn thận trong tủ, chỉ khi nào quá nhớ con mới dám đem ra ngắm rồi cất lại. Lần này, hiểu được giá trị của việc lưu giữ kỷ vật do Bộ Công an thực hiện và để bộ quân phục của con được lưu dấu thời gian nên tôi quyết định trao tặng cho Bảo tàng CAND với mong muốn bộ quân phục duy nhất của con sẽ mang lại giá trị tinh thần, giúp lưu dấu về tấm gương quả cảm hy sinh vì dân, vì nước, vì sự bình yên địa bàn của con trai tôi” - ông Nhường chia sẻ.

Hiện vật, kỷ vật do gia đình các liệt sĩ CAND trao tặng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng CAND dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Lặng lẽ chạm tay vào những kỷ vật của con trai là bộ quân phục, chiếc điện thoại cũ, chiếc ví và 100 ngàn đồng đã bị rách, bà Đoàn Thị Sửa (59 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Thanh Tâm, sinh năm 1986, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) đã khóc vì nhớ con. Bà nói, những kỷ vật bà trao tặng là một phần máu thịt, ký ức, hình bóng và thể hiện sự dũng cảm, lòng yêu nước sâu sắc của con bà.

Bà Sửa kể lại, bà có 4 người con, anh Tâm là con trai duy nhất. Vào năm 2005, khi anh Tâm mới 19 tuổi, anh tình nguyện nhập ngũ phục vụ trong lực lượng công an. Đến năm 2008, anh được tuyển vào biên chế và được cử đi học tại Trường trung học Cảnh sát nhân dân II (Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 2011, anh Tâm về thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ.

Chiều tối 19-7-2011, khi nhận được tin báo của Công an xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ) về 2 đối tượng cướp tài sản sử dụng vũ khí trên địa bàn đang tẩu thoát, anh Tâm cùng đồng đội lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ truy bắt. Trước sự chống trả quyết liệt của đối tượng, anh Tâm đã dũng cảm tiếp cận và khống chế đối tượng. Trong quá trình giằng co, đối tượng đã nổ súng chống trả, khiến anh Tâm hy sinh.

Để tiếp bước con đường anh Tâm đã chọn là giữ gìn bình yên địa bàn, 2 em gái của anh Tâm cũng tham gia lực lượng CAND, hiện là công an viên của Công an xã Phú Túc và xã Phú Vinh (huyện Định Quán).

Tri ân, tưởng nhớ những cống hiến thầm lặng

Tại Lễ Tiếp nhận kỷ vật vào ngày 29-5, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, cho biết từ tháng 2-2025, Cục Công tác chính trị đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp với đơn vị chức năng công an các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp để khảo sát, sưu tầm hiện vật phục vụ bổ sung nội dung trưng bày Bảo tàng CAND. Đây là nguồn hiện vật quan trọng bổ sung cho việc trưng bày tại Bảo tàng CAND và các di tích, nhà truyền thống trong toàn lực lượng CAND nhằm phục vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông Trần Văn Nhường (ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), cha liệt sĩ Trần Nguyên Hiện, nâng niu kỷ vật của con trai để lại.

Ông Trần Văn Nhường (ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), cha liệt sĩ Trần Nguyên Hiện, nâng niu kỷ vật của con trai để lại.

“Hoạt động này nhằm sưu tầm, bảo quản lâu dài và tuyên truyền phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật, phản ánh chiến công, thành tích tiêu biểu của lực lượng công an và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội” - thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết.

Cũng tại Lễ Tiếp nhận kỷ vật vào ngày 29-5, Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Trần Tiến Đạt cho hay, trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công vẻ vang. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an đã và đang viết tiếp trang sử hào hùng ấy bằng tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ với lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Đại tá Trần Tiến Đạt cho hay, những hiện vật được tiếp nhận có thể là bộ quân phục cũ sờn vai, sứt chỉ hay những hình ảnh, kỷ vật giản dị, nhưng đó chính là minh chứng hào hùng, sống động cho lòng quả cảm, sự hy sinh cao cả và tinh thần thép của người chiến sĩ CAND trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Việc tiếp nhận những hiện vật này không chỉ là hoạt động mang tính lưu giữ, trưng bày đơn thuần, mà còn thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ những cống hiến thầm lặng của các liệt sĩ CAND, cũng như những đóng góp, những thành tích của các đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, ý chí vươn lên cho các cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong tình hình mới.

“Đối với những hiện vật của Công an Đồng Nai, ngoài những hiện vật đã bàn giao cho Bảo tàng CAND, một số hiện vật sẽ được trân trọng lưu giữ, bảo quản và trưng bày trang trọng tại Nhà truyền thống Công an tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng CAND” - đại tá Trần Tiến Đạt nhấn mạnh.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202506/luu-giu-ky-vat-cua-nhung-liet-si-cong-an-nhan-dan-0071322/
Zalo