Ký ức đánh Dinh Độc lập của người lính Biệt động Sài Gòn

Gặp chúng tôi vào một buổi chiều tháng Tư, khi cả nước đang hướng về Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cựu chiến binh Phan Văn Hôn (Bảy Hôn, chiến đấu viên Đội 5, Biệt động Sài Gòn) xúc động nhớ về những đồng đội đã hy sinh, đóng góp xương máu để đất nước có ngày thống nhất.

Cựu chiến binh Phan Văn Hôn đang kể về trận đánh Dinh Độc Lập năm 1968

Cựu chiến binh Phan Văn Hôn đang kể về trận đánh Dinh Độc Lập năm 1968

Tết Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn nhận lệnh chuẩn bị cho trận đánh lớn.

Ông Phan Văn Hôn khi đó thuộc Đội 5, gồm 15 chiến sĩ tinh nhuệ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng tại Dinh Độc Lập. 8 chiến sĩ anh dũng hy sinh, 7 người rơi vào tay giặc và bị tù đày.

Bảy Hôn may mắn sống sót, và trận đánh năm xưa luôn hằn sâu trong ký ức.

THÀNH TRỌNG - CẨM GIANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-uc-danh-dinh-doc-lap-cua-nguoi-linh-biet-dong-sai-gon-post791614.html
Zalo