Kỳ lạ 'cây cô đơn' nở hoa trắng muốt như phủ băng tuyết
Bên dòng sông Chảy, ở xã Tả Gia Khâu ở Mường Khương, Lào Cai xuất hiện một 'cây cô đơn' với những chùm hoa nở hoa trắng muốt như băng tuyết.

Bên dòng sông Chảy xã Tả Gia Khâu những ngày nay xuất hiện cây mọc đơn lẻ, được dân phượt gọi là "cây cô đơn".

Toàn bộ cây nở hoa trắng muốt như băng tuyết, hầu như không có lá.

Những bông hoa trong nắng có hương thơm thoang thoảng.

Thân cây to lớn và khỏe khoắn.




Nhìn gần, từng bông hoa có hình dáng nhỏ, xinh xắn.
Theo người dân phượt, căn cứ vào hoa và lá cây, "cây cô đơn" này là cây sưa trắng. Ông Nguyễn Đức Luân - Chủ tịch UBND xã Tả Gia Khâu - cho biết, người dân gọi đây là "cây ngát rừng". Cứ vào dịp tháng 3, cây nở hoa trắng xóa. Mấy năm trở lại đây, mỗi dịp cây nở hoa là dịp thu hút đông người đến ngắm, chia sẻ trên mạng xã hội. Ông Luân cho rằng cây này có tuổi đời hàng trăm năm, nằm trên đất của hộ gia đình ông Hoàng Sín Dùng thuộc thôn Na Măng. Xã cũng đã thông tin về cây này để huyện Mường Khương nắm được và có kế hoạch phát triển du lịch.