Không góp mặt tại TP.HCM, Đỗ Thị Hà vẫn gây chú ý với màn hưởng ứng 30/4 đầy tinh tế
Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe loạt ảnh xinh như 'thiên thần' nhân dịp đại lễ 30/4.
Trong không khí thiêng liêng của ngày 30/4 – kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã chọn cách thể hiện tinh thần dân tộc đầy trang trọng và duyên dáng qua bộ ảnh diện áo dài truyền thống, cầm theo lá cờ Tổ quốc.
Dù đang ở Hà Nội và không trực tiếp tham gia lễ diễu binh – diễu hành hoành tráng sáng nay tại TP.HCM cùng các đàn chị trong giới hoa hậu như H’Hen Niê, Tiểu Vy, Ngọc Châu, Thanh Thủy hay Bảo Ngọc, nhưng Đỗ Thị Hà vẫn chủ động gửi gắm sự tri ân của mình bằng cách riêng.

Cô lựa chọn áo dài lụa tông vàng nhạt - sắc màu trang nhã mang đậm chất Việt. Người đẹp phối cùng nón quai thao cách điệu có ngôi sao vàng, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại. Khung cảnh là bảo tàng, di tích quân sự và hình ảnh xe tăng càng làm nổi bật khí chất tự hào dân tộc mà Đỗ Thị Hà muốn truyền tải.


Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi đang là sinh viên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Với chiều cao 1m75 và số đo ba vòng 80-60-90, cô đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và lọt vào Top 13 chung cuộc, đồng thời giành giải "Thí sinh có dự án nhân ái xuất sắc nhất" .
Sau nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và hiện là CEO của một thẩm mỹ viện tại Hà Nội.

Gần đây, chân dài vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia ở Quảng Bình, con trai của một tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng. Dù chưa xác nhận, nhưng việc Đỗ Thị Hà thường xuyên đeo nhẫn kim cương và chia sẻ về mong muốn chồng tương lai viết thiệp cưới đã làm dấy lên nghi vấn về một đám cưới sắp diễn ra .
Về đời sống cá nhân, Đỗ Thị Hà giữ kín thông tin, chỉ chia sẻ rằng nếu có tin vui, cô sẽ thông báo chính thức. Cô cho biết đám cưới của mình sẽ không tổ chức rình rang nhưng vẫn đảm bảo nét đẹp truyền thống Việt Nam, tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc .