Không đau ốm, cậu học trò vẫn xin nghỉ học vì lý do khiến giáo viên câm nín

Một lá đơn xin nghỉ học của cậu học trò tiểu học tại Trung Quốc khiến dân mạng vừa cười nghiêng ngả vừa 'lụi tim' vì lý do hết sức khó tin.

Những lá đơn xin nghỉ học luôn là “vùng đất màu mỡ” cho những tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt khi đến từ học sinh tiểu học – nơi sự hồn nhiên và sáng tạo đôi khi vượt ngoài sức tưởng tượng.

Trước đó, cộng đồng mạng Trung Quốc được phen cười nghiêng ngả trước một tờ đơn cực kỳ đáng yêu, trong đó lý do vắng mặt không phải vì bệnh hay bận việc gia đình, mà vì... phải túc trực chăm sóc chú chó của nhà hàng xóm đang chuẩn bị sinh nở.

Cậu học trò viết đơn xin nghỉ học vì chú chó nhà hàng xóm "lâm bồn". Ảnh minh họa

Cậu học trò viết đơn xin nghỉ học vì chú chó nhà hàng xóm "lâm bồn". Ảnh minh họa

Lý do nghe qua tưởng đùa, nhưng lại khiến dân mạng không khỏi mềm lòng. Trẻ nhỏ thường rất giàu tình cảm và tinh tế với những điều quanh mình. Rõ ràng, cậu bé này rất yêu thương động vật và không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt đó.

Tờ đơn nhanh chóng trở thành tâm điểm bình luận, khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa "lụi tim" vì độ dễ thương. Không rõ giáo viên chủ nhiệm sẽ phản ứng ra sao khi đọc được lá đơn này, sẽ thông cảm, bật cười hay... mời phụ huynh lên trao đổi riêng?

Cư dân mạng đã để lại những bình luận thú vị như sau:

“Cô giáo đọc xong chắc cũng phải suy nghĩ: 'Ủa, lý do này có trong quy định xin phép nghỉ không ta?'

“Thôi cho nghỉ đi cô ơi, mai mốt lớn lên bạn nhỏ này chắc làm bác sĩ thú y hoặc ‘bà đỡ’ cho chó đấy!”

“Dễ thương xỉu luôn á, trẻ con mà biết quan tâm tới mấy bé chó vậy là quá 10 điểm rồi còn gì!”

Dù lý do nghỉ học có phần “trời ơi đất hỡi”, nhưng lại toát lên sự hồn nhiên, chân thật và đầy yêu thương của một đứa trẻ. Giữa nhịp sống hối hả, lá đơn nhỏ ấy như một lời nhắc đáng yêu rằng: trẻ con luôn có cách riêng để khiến thế giới này trở nên dịu dàng hơn, đôi khi chỉ bằng việc chăm sóc một chú chó sắp làm mẹ.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/cau-hoc-tro-xin-nghi-hoc-vi-ly-do-khien-giao-vien-cam-nin-202507022108553822.html
Zalo