Không chỉ sống cho riêng mình

'Ngày được kết nạp Đảng, tôi đã viết vào ghi chú điện thoại dòng ngắn: Từ hôm nay, mình không chỉ sống cho mình. Điều thôi thúc tôi phấn đấu vào Đảng không phải là danh vị mà từ mong muốn được đứng trong hàng ngũ của những người luôn đi trước, dám nhận phần khó và sẵn sàng hi sinh vì điều chung'.

Đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Phương Nghi (SN 2004), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Vinh), Chủ nhiệm CLB Thực hành pháp luật, Bí thư Chi đoàn lớp 63B1 Luật học.

Cô là một trong những đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.

Nữ sinh 2K tự hào lớn lên trên quê hương Đức Thọ (Hà Tĩnh) giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, nơi sản sinh ra nhiều người con yêu nước được ghi vào trang sử hào hùng của dân tộc. Cô sớm tự lập và vượt lên hoàn cảnh gia đình trở thành con ngoan, trò giỏi, là “hạt nhân” trong các hoạt động thanh thiếu nhi ở trường, địa phương.

Phương Nghi được kết nạp Đoàn đúng sinh nhật Bác Hồ kính yêu (ngày 19/5). Trong màu áo Đoàn, cô càng nỗ lực “luyện rèn cho mình tiến nhanh” và vững tin “theo Đảng tiền phong”, “bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh”. Với nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và đạt giải môn Ngữ văn ở kỳ thi Học sinh giỏi của tỉnh Hà Tĩnh, cô đã được giới thiệu, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Nghi được kết nạp Đảng ở tuổi 20, khi đang là sinh viên khoa Luật. Cô bộc bạch: “Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc thiêng liêng, tôi đã tự nhủ bản thân phải nỗ lực nhiều hơn và sống có trách nhiệm hơn, chính trực hơn và cống hiến nhiều hơn”.

Nguyễn Thị Phương Nghi cho biết, đến với ngành Luật không phải từ những hình ảnh hoành tráng trong phim ảnh mà đến từ những trang sách, trong đó có “Thư gửi một luật sư trẻ” của Philippe Bilger. Cuốn sách không kể chuyện thắng kiện hay hùng biện mà nói về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và nỗi giằng xé nội tâm của những người làm pháp lý chân chính.

Phương Nghi ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Phương Nghi ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

“Tôi rất ấn tượng với đoạn tác giả viết trong thư, rằng: Người luật sư giỏi không phải là người thắng mọi vụ kiện, mà là người có thể giữ vững mình trước cám dỗ quyền lực, và dám từ chối những thứ sai trái dù rất hấp dẫn. Lúc đó, em mới thực sự hiểu rằng những người đang làm trong nghề luật họ cũng đang không ngừng rèn luyện bản lĩnh và nhân cách. Chính điều này đã thôi thúc tôi trở thành sinh viên Luật, để học không chỉ về luật lệ mà học cách làm người công minh”, Nghi nói.

Nữ sinh ngành Luật cũng cho hay, con đường đã chọn không hề dễ dàng, nhưng tự tin bản thân làm được. Luật pháp không chỉ nằm trong sách vở mà phải sống trong từng hành động của người làm về luật.

Trên hành trình trở thành một luật sư, nữ sinh 2K càng thấm thía hơn, tâm đắc hơn với những bài học, lời dạy của Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Nữ luật sư tương lai Nguyễn Thị Phương Nghi đã không ngừng học tập và thực hành kiến thức được thu nhận trên giảng đường, phòng thư viện. Chính hành trình, trải nghiệm này đã mang tới cho Nghi ý tưởng xây dựng đề tài khoa học “Nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên Luật – Thực tiễn tại Trường ĐH Vinh”. Đây cũng là đề tài mà cô tâm đắc nhất.

Nữ sinh cho hay, dù vững kiến thức, lý thuyết đến đâu đều phải được thực hành, rèn giũa trong môi trường thực tế - nơi những quy định không nằm bất động trên trang sách mà hiện hữu trong từng tình huống đời sống, trong từng phiên tòa.

Trong đề tài này, cô đã đề xuất những giải pháp trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên, như: Tổ chức mô hình phiên tòa giả định, hợp tác với các văn phòng luật sư, xây dựng môi trường học tập gắn liền với thực tiễn.

Đặc biệt, những nội dung, đề xuất của đề tài đã được Phương Nghi triển khai trong hoạt động, sinh hoạt của câu lạc bộ Thực hành pháp luật của trường, mà cô đang làm chủ nhiệm.

 Phương Nghi tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về kiến thức pháp luật.

Phương Nghi tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về kiến thức pháp luật.

Nghi chia sẻ, điều tự hào nhất ở câu lạc bộ chính là cùng các thành viên trưởng thành qua từng buổi sinh hoạt, chương trình, dự án.

"Câu lạc bộ là nơi gieo những hạt mầm của lý tưởng, để sau này, dù đi đâu, chúng tôi cũng sẽ sống đúng, sống đẹp, và sống có ích cho cộng đồng”, cô nói.

Đến nay, Nguyễn Thị Phương Nghi đã đạt được nhiều bằng khen, giấy khen và giải thưởng. Với cô, đây là những dấu mốc gắn với quyết tâm, nỗ lực sắp xếp, cân bằng giữa học tập với nghiên cứu khoa học, tham gia công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh niên.

Cô bộc bạch: “Tôi đã có những khi cảm thấy kiệt sức khi chạy chương trình cả ngày đến tối muộn, rồi ôn làm bài xuyên đêm; cũng không ít lần hoài nghi bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ sự nhiệt huyết. Chính những bài học, lời dạy không có việc gì khó, quyết chí ắt làm nên và lửa thử vàng, gian nan thử sức đã trở thành điểm tựa để tôi kiên trì, vươn lên”.

Nghi sở hữu thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội ấn tượng.

Nghi sở hữu thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội ấn tượng.

Một số thành tích của Nghi:

- Giải Nhất cấp tỉnh Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023;

- Giải Nhất Hội thi “Rèn luyện Kỹ năng nghề nghiệp sinh viên” năm học 2023-2024 do Trường KHXH&NV, Trường ĐH Vinh tổ chức.

- Giải Nhất Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn” khu vực Bắc Trung Bộ năm 2024;

- Giải Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2024 do Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Đến nay, Nghi vinh dự được 4 bằng khen của Tỉnh Đoàn Nghệ An, giấy khen của Trường ĐH Vinh vì có thành tích trong hoạt động Đoàn, Hội; đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2022 do báo Tiền Phong trao.

Nội dung: Xuân Tùng | Đồ họa: Kiều Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khong-chi-song-cho-rieng-minh-post1743129.tpo
Zalo