Khom Lưng tập 18, 19, 20, 21: Kiều Man tiến tới, Ngụy Thiệu đáp lại muốn 'cảm lạnh'

Trời có lạnh cũng không 'lạnh' bằng phản ứng của nam quân, bất kể Kiều Man dùng túi thơm hay hẹn ngắm sao thì Ngụy Thiệu cũng đều vô tình 'né thính' khiến nữ quân điếng người. Vậy mà trong preview tập 20, chàng lại hỏi mình có thể động lòng trước nàng được không.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Nhân lúc quan hệ giữa hai viên tướng Dung Quận bắt đầu lung lay, Kiều Man (Tống Tổ Nhi) giả danh Ngụy Điển đột kích Viên Vượng, thành công "xé tan" liên minh này. Tiếp đến, Ngụy Cừ cũng trừ khử Ngụy Điển, diệt trừ mọi tàn dư và đem lại yên bình cho Dung Quận.

Nhờ sự "quay xe" ủng hộ của Viên Vượng, bách tính Dung Quận tích cực trồng trọt hạt giống của Kiều gia. Về chuyện nước, chuyến công tác của nam - nữ quân nước Ngụy kết thúc đại thắng. Nhưng còn chuyện nhà, khán giả cũng "chào thua" bởi Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) hoàn toàn không hiểu phong tình.

Nữ quân mở lời xin phần thưởng, chàng bỏ qua trang sức lấp lánh hay bánh ngọt mà tất tay cho nàng hẳn 500 chiến mã. Thấy nàng "sượng trân", chàng còn muốn đổi sang binh đao.

Nàng cố ý dùng túi thơm thu hút sự chú ý của chàng, chàng khuyên nấu lá thơm cùng chè ăn cho ngon. Nàng cố ý mặc đẹp để cho chàng ngắm, chàng mắng nàng ăn mặc phong phanh rồi quấn áo khoác kín mít làm Kiều Man cũng "cạn lời".

Đã thế, nàng mượn cớ quan sát thiên văn để hẹn chàng đi ngắm sao trời, Ngụy Thiệu lại dẫn theo đô đốc Dương Phụng để cùng học hỏi. Cả khi Dương Phụng "nhá" rằng chỉ cần hai người là đủ, chàng còn thẳng thắn bảo nàng về trước khiến Kiều Man thành "bóng đèn" giữa khung cảnh thân thiết giữa chúa công và đô đốc.

Mặt khác, chiếc "thuyền gà bông" Ngụy Lương - Tiểu Đào chính thức "cập bến", sau khi con gái Viên Vượng có ý muốn gả cho anh.

Mặt khác, chiếc "thuyền gà bông" Ngụy Lương - Tiểu Đào chính thức "cập bến", sau khi con gái Viên Vượng có ý muốn gả cho anh.

Nam - nữ quân hiếm hoi có dịp cùng nhau ra phố, Ngụy Thiệu lại mở miệng tới đâu là "hỗn" tới đó. Rõ ràng là khung cảnh ngắm trang sức vui vẻ, chúa công cứ phải: "Ta còn tưởng cô không tầm thường vậy (ý chỉ nàng cũng thích nữ trang như những nữ nhân khác)".

Ai cũng hiểu tấm lòng mà chúa công dành cho nữ quân, chỉ có chàng không hiểu. Bởi thế các tướng sĩ đành hợp sức dàn dựng vụ Kiều Man mất tích, Ngụy Thiệu đương nhiên lo lắng không ngớt, sốt sắng thúc ngựa đi tìm.

Hóa ra nàng bận giúp đỡ dân tị nạn tìm nơi trú ẩn an toàn, còn trấn an, cho họ thức ăn và chỗ ngủ trước khi lên đường. Nhìn thấy sự quan tâm của nàng dành cho bách tính, chúa công băng lãnh cuối cùng cũng "đổ gục" sau nhiều ngày đằng đẵng.

Trong preview tập 20, Ngụy Thiệu tâm sự chàng rất sợ nàng sẽ đột nhiên rời đi giống như ông, cha và huynh trưởng. Đáp lại, Kiều Man nguyện đi theo chúa công với tấm lòng trung thành, hay sẽ không bao giờ rời xa chàng. Nàng rốt cuộc cũng rung động chúa công, khiến chàng đi đến câu hỏi với Ngụy Nghiễm: "Ta có thể động lòng trước Kiều thị được không?".

Đúng lúc này, tình địch mới lại "lên sàn" - Chẩm Thạch. Người này tướng mạo tuấn tú, lại có tài văn chương, viết hẳn một bài phú công khai ca ngợi công đức của Kiều Man. Trong lúc nàng ngại ngùng, nụ cười trên môi chúa công đã "tắt lịm".

Chẩm Thạch có ý với nữ quân ngay khi chúa công vừa lờ mờ nhận ra tình cảm của mình, vậy Ngụy Thiệu sẽ xử trí ra sao? Nội bộ Kiều gia đục đục vì thiếu chủ kiên quyết bỏ nhà ra đi, còn Tô Nga Hoàng cũng bỏ trốn về nước Võ Sơn, tất cả những diễn biến này liệu có mang thêm sóng gió gì cho nam - nữ quân hay không?

Tập 20, 21 của Khom Lưng sẽ lên sóng vào tối 21/5. Phim bao gồm 36 tập, chiếu đều đặn 2 tập mỗi ngày.

Thục Uyên

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khom-lung-tap-18-19-20-21-kieu-man-tien-toi-nguy-thieu-dap-lai-muon-cam-lanh-post1744073.tpo
Zalo