Chồng giàu - chồng nghèo

Thứ làm nên sự giàu có của người đàn ông không phải là anh ta có bao nhiêu tiền, thu nhập khủng ra sao. Mà là trong mắt nữ nhân của anh ta có bao nhiêu lấp lánh khi nói về anh ta.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giàu nghèo là trong mắt vợ

Không còn là ở thế kỷ 18 nữa mà nói "phụ nữ lấy chồng để có người nuôi ăn, cho ở". Phụ nữ Việt Nam thời nay khác rồi! Những người lấy nhau vì tiền thì hôn nhân khi đó chỉ là thứ hôn nhân trao đổi bằng… mệnh giá. Thế nên nếu chỉ có tiền thì người đàn ông ấy là đàn ông nghèo.

Sự giàu có của người đàn ông nằm ở sự lấp lánh trong mắt vợ. Anh nghĩ anh giàu nhưng nhìn mắt vợ anh vẫn buồn rười rượi thì anh vẫn là một người chồng nghèo mà thôi. Tiền quan trọng thật nhưng tiền không mua được sự lấp lánh trong mắt người vợ khi nói về chồng mình đâu.

Đừng mở miệng ra là nói những câu kiểu: "Tôi đi làm vất vả để nuôi cô". Chả ai nuôi ai ở đây cả nếu các anh biết vợ mình cũng vất vả thế nào trong cái gia đình này.

Một người chồng nghèo tiền bạc nhưng giàu tự trọng thì vẫn là một người chồng giàu. Tự trọng không phải là sĩ diện hão, chẳng phải là hơi tí làm mình làm mẩy, không làm ra tiền để chi trả chi phí sinh hoạt của gia đình nhưng vẫn nói thánh nói tướng đâu.

Tự trọng đôi khi chỉ đơn giản là chia sẻ những vất vả cùng vợ mình. Cơm cả hai cùng ăn, nhà cửa cả hai cùng ở thì việc nhà cả hai cùng làm. Đó chính là tự trọng, đừng làm kẻ ăn không ngồi rỗi, ăn trên ngồi trốc. Tự trọng của mình được xây dựng từ sự trân trọng bạn đời!

Một người chồng giàu là người chồng mà vợ anh ta muốn dựa cậy suốt đời. Giàu đủ để cô ấy không cần bất cứ một người đàn ông nào nữa! Sự thủy chung của cô ấy được biểu hiện bởi những tự hào, hãnh diện, tin cậy khi nói về chồng mình.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nếu thứ anh có chỉ là thu nhập khủng thì cô ấy hoàn toàn có thể kiếm được người chồng giàu hơn. Nhìn quanh xem, giàu hơn các anh là mấy triệu đàn ông? Nên sự giàu có của các anh phải là thứ mà mọi người đàn ông khác không thể giàu bằng. Là trong mắt vợ anh chứ không phải trên bảng xếp hạng những "ông chồng quốc dân".

Muốn chồng giàu thì đừng làm vợ nghèo

Nếu muốn lấy chồng giàu thì làm ơn, bạn cũng phải là một người phụ nữ giàu có.

Đừng mơ cổ tích Lọ Lem gặp Hoàng tử. Muốn lấy chồng giàu thì chính mình phải có giá trị, có cái mà "góp vốn" vào sự giàu có, thịnh vượng chung của hôn nhân. Đừng làm vợ nghèo nếu muốn lấy chồng giàu.

Giàu có của một người vợ không phải là sinh cho anh ta quý tử, "con vàng, con bạc" đâu. Con cái không phải là tài sản, làm ơn! Đừng mang con cái ra mà kêu gào: "Tôi hy sinh thân thể mình để đẻ con cho anh, sao anh không mang ơn tôi?".

Con cái là của cả hai và con cái đến với ta, không phải là tài sản của ta để có thể mang theo tài sản, tha hồ tiêu xài tài sản. Con cái có cuộc đời của chúng. Vợ nghèo là người vợ cho phép chồng coi mình là "máy đẻ".

Làm vợ giàu có chính là giàu có về giá trị trong lòng người chồng. Sự giàu có của hôn nhân là thế chứ không phải có chồng hay không có chồng cũng chẳng sao, mất vợ này thì ta lấy vợ khác. Là đóng góp của hai người với nhau làm nên sự giàu có của hôn nhân. Chồng giàu vì vợ giàu.

Còn nếu vợ nghèo nên nhìn đâu cũng chỉ thấy tiền mà không thấy sự nỗ lực của chồng. Đàn ông giàu chí tiến thủ mà gặp vợ nghèo thì chóng nhụt chí thôi. Bởi thứ vợ anh ta thấy chỉ là anh ta kiếm ra bao nhiêu tiền mà không thấy sự cố gắng của anh ta.

Đo đếm chồng bằng số tiền anh ta mang về mà không thấy mồ hôi anh ta đổ xuống, sự trăn trở hằng đêm của anh ta muốn vợ con bớt vất vả. Những cằn nhằn, than vãn, thất vọng, chê bai chỉ làm cho chồng chán nản thêm mà thành lười biếng, buông xuôi. Và tệ hơn nữa, họ tìm kiếm nguồn cảm hứng khác bên ngoài.

Vợ giàu là giàu tình thương, giàu thiết tha, giàu tình yêu dành cho chồng mình. Hãy làm vợ giàu đi! Là giàu cả lòng tự trọng, phẩm giá để biết rời khỏi những người chồng không cam chịu một cuộc hôn nhân nghèo mạt hạng.

Làm cho hôn nhân giàu có mỗi ngày

Giàu có lên đừng chỉ nhờ… trúng số hay được thừa kế. Mà hãy bằng sự chăm chỉ, cần cù, tích lũy và nỗ lực mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tiền bạc cũng thế mà tình cảm cũng thế. Không có nỗ lực thì làm sao có thành quả? Không vất vả lao động thì làm sao có quả ngọt, bóng mát mai này? Không tích lũy thì kiếm ra bao nhiêu sẽ tiêu hết bấy nhiêu. Tình cảm vợ chồng nếu chỉ trông đợi tự lớn thì thứ ta có chỉ là cỏ dại dưới chân chứ đừng mong bóng mát trên đầu.

Thứ khiến hôn nhân bị hao hụt là bởi ta ngưng lao động, dừng nỗ lực, chỉ trông chờ đối phương, tiêu xài hoang phí bằng những tranh thắng hơn thua, bằng những vô tâm, hời hợt, cạn nghĩ. Hôn nhân mà nói, nếu chỉ biết nghĩ cho mình thì bao nhiêu cũng cạn.

Là cạn kiệt lòng nhau, là cằn cỗi, bạc màu. Hôn nhân là thế, chồng giàu sống cùng vợ giàu để góp vào thành hôn nhân giàu có. Chứ cứ người làm - kẻ phá, một người cày cuốc - kẻ kia chỉ trỏ, ăn không ngồi rỗi thì miệng ăn núi cũng lở. Là cả hai phải trở nên đáng giá trong mắt bạn đời của mình, mỗi ngày.

Đừng chỉ đấm ngực mà đòi công bằng: "Tôi đã rửa bát, sao anh không quét nhà? Tôi vất vả lao ra đường thì nhà cửa phải láng coong sạch sẽ". Hôn nhân không phải là sự phân công như thế. Hôn nhân là cùng nhau. Là già đi cùng nhau để giàu đi cùng nha!

Giàu có lên mỗi ngày bằng việc đừng hỏi hôn nhân đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì để hôn nhân này trở nên giàu có. Hỡi những người vợ, người chồng giàu có ơi, cùng nhau mà làm cho hôn nhân này được giàu có đi!

Giàu về thời gian cả hai muốn ở cùng nhau, có "đám cưới vàng", thấy nhau lúc đầu đã bạc. Là trở thành châu báu của nhau. Là hôn nhân làm cho ta trở nên giá trị, chồng thành lấp lánh trong mắt vợ, vợ thành gia tài của chồng.

ĐIỀU ĐÁNG SỢ HƠN CẢ NGOẠI TÌNH

Là một Nội Tình Trống Rỗng.

Đừng sợ chồng mình đi ngoại tình. Hãy biết sợ một cuộc hôn nhân rỗng ruột. Một cuộc hôn nhân mà mình chả có mảy may giá trị nào trong mắt bạn đời, trong lòng bạn đời. Hãy làm cho mình giàu có lên! Là giá trị tăng lên mỗi ngày. Để anh ta ngoại tình là anh ta mất hết chứ không chỉ là mất đi người vợ này đâu.

Đừng nghĩ vợ ta không ngoại tình. Đúng, phụ nữ chẳng mấy ai chủ động ngoại tình cho dẫu chồng cô ấy ngoại tình ầm ĩ. Nhưng phụ nữ đáng sợ nhất là khi trong mắt cô ấy, anh chẳng còn giá trị nào sất, chẳng đáng giá một xu. Nghĩ đến các anh chỉ toàn những khinh khi, rẻ rúng.

Làm chồng hay làm vợ trong một nội tình trống rỗng khác nào một kẻ chết lâm sàng? Nghĩ thử coi, bằng lòng tự trọng của mình đi, hỏi mình xem ngoại tình đáng sợ hay nội tình đáng chán, để mà cư xử cho đúng với hôn nhân này đi! Cho đáng sống một kiếp người vậy!

Hoàng Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chong-giau-chong-ngheo-20250521125148997.htm
Zalo