Khoảnh khắc đáng nhớ sau đêm hợp luyện diễu binh ở trung tâm TP.HCM
Sau buổi hợp luyện, các chiến sĩ vẫn cố gắng nán lại điểm tập kết để chụp ảnh và gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của người dân.
Những 'bông hồng thép' trong buổi diễu binh trước Dinh Độc Lập Tối 22/4, 9 khối nữ thuộc quân đội, công an cùng nhiều lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30/4.

Tối 22/4, sự kiện tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra lần thứ 2 với sự tham dự của hơn 10.000 người. 20h, xe tiêu binh dẫn đầu đoàn diễu hành của các lực lượng vũ trang được chế tác từ nguyên mẫu là một chiếc VinFast VF 9 đi ngang qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM).

Từ chiều, đông đảo người dân đã tập trung tại khu vực này để dành vị trí đẹp xem diễu binh. Phần lớn mặc áo có in chữ “Việt Nam”, tay cầm cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dù trời oi bức và phải chờ đợi khá lâu, nhiều người vẫn hiện rõ nét phấn khởi trên gương mặt.




Tham gia lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có 38 khối của lực lượng vũ trang (Quân đội, lực lượng dân quân 25 khối, lực lượng Công an 13 khối), khối diễu binh của Lực lượng vũ trang nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Bên cạnh đó còn có 12 khối diễu hành đại diện cho các tổ chức quần chúng. Để có được những bước đi đều, đẹp, các chiến sĩ đã trải qua hàng tháng ròng tập luyện khắt nghiệt.

Đội Cảnh sát cơ động kỵ binh xuất hiện trong tiếng reo hò của người dân.

Các nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông gây ấn tượng với ngoại hình chỉn chu và tác phong chuyên nghiệp.

Dù lưng áo thấm đẫm mồ hôi, một "bóng hồng" của khối nữ du kích miền Nam vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Người dân hai bên đường đồng loạt hô to "Việt Nam muôn năm", giơ cao điện thoại để ghi lại khoảnh khắc các khối diễu binh di chuyển qua.

Đoan Trang (quận Bình Thạnh) có mặt từ 3h để giữ chỗ đẹp xem diễu binh.

16h30, Nguyễn Thị Linh Nga xuất phát từ nhà ở Dĩ An đến TP.HCM để xem diễu binh. Qua thông tin từ mạng xã hội, cô khéo léo sắp xếp chỗ giữ xe và ăn uống sao cho tránh được tình trạng tắc đường. Đến nơi lúc 18h, Linh Nga không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hàng trăm người đã có mặt từ trước. “Không khí thật sự náo nhiệt, tôi không thể ngờ sự kiện lại hoành tráng đến như thế”, Nga nói.

Không khí rộn ràng, vui tươi lan tới từng nơi mà đội diễu binh bước qua.

Sau khi buổi hợp luyện kết thúc, một số đơn vị di chuyển về điểm tập kết tại công viên Lê Văn Tám. Nhiều bạn trẻ chờ sẵn để được bắt tay, chụp ảnh cùng các thành viên trong đoàn. Trong ảnh, chiến sĩ Bùi Đức Hào thoải mái chụp ảnh cùng người dân sau buổi hợp luyện.

Các chiến sĩ tặng người dân nước uống thay lời cảm ơn. Dù trời đã tối và ai nấy đều thấm mệt sau buổi hợp luyện, tất cả vẫn nhiệt tình chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người dân.

Một nam chiến sĩ thân thiện để người dân chạm vào mũ của mình.

Trần Lê Anh Diễn, sinh viên Đại học Cảnh sát, không kìm được niềm vui khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ mọi người. Anh cho biết bản thân vẫn đang nỗ lực tập luyện để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lễ diễu binh mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Tuy mệt nhưng nhờ tình cảm yêu quý của mọi người, dường như mọi mệt mỏi đều biến mất”, Anh Diễn chia sẻ.