Khi thành phố được nhìn bằng đôi mắt trên bầu trời
Sáng 18/4, đội hình biên đội trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 của ba trung đoàn không quân 917, 930 và 916 cùng biên đội máy bay Su-30MK2 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Máy bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Dinh Độc lập.

Tòa nhà Landmark 81 sừng sững bên sông Sài Gòn.

Thành phố năng động với nhiều công trình hiện đại.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dừng các chuyến bay khi biên đội bay qua.

Thành phố nhìn từ buồng lái tiêm kích Su-30 MK2.

Tuyến Metro số 1 đi qua nhiều địa danh nổi tiếng.

Sắc màu từ các khu dân cư.

Các biên đội bay qua thành phố trong sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Cảng ICD Trường Thọ (thành phố Thủ Đức).

Hình ảnh thành phố từ độ cao gần 200m.

Cầu Nguyễn Văn Cừ, đại lộ Võ Văn Kiệt nhìn từ trên cao.

Khu vực cảng Tân Thuận.

Để duy trì đội hình bay với cự ly chính xác trong suốt hành trình, các phi công phải dồn toàn bộ sự tập trung và kỹ năng điều khiển vào từng khoảnh khắc.
Đây là lần đầu tiên các biên đội bay kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc qua thành phố. Từ độ cao hàng trăm mét, đô thị với nhiều công trình lớn hiện lên như một bản hòa tấu thị giác rực rỡ và đầy sức sống. Trung tâm kinh tế của cả nước năng động nhưng vẫn lưu giữ được nét duyên dáng của quá khứ, đang kể lại câu chuyện phát triển của chính mình, theo cách ngoạn mục và đầy tự hào từ góc nhìn trên không trung.