Khi công đoàn là mái ấm

Với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, Công đoàn Ban Quản lý (BQL) chợ Đông Ba được nhiều người lao động xem là mái nhà thân thương để gửi trọn niềm tin yêu.

 Anh Hồ Văn Đạo và Đội Trật tự bảo vệ ngày của chợ Đông Ba hào hứng tham gia hội thi nấu ăn. Ảnh: BQL chợ Đông Ba

Anh Hồ Văn Đạo và Đội Trật tự bảo vệ ngày của chợ Đông Ba hào hứng tham gia hội thi nấu ăn. Ảnh: BQL chợ Đông Ba

Tôi có dịp tham dự buổi sinh nhật được tổ chức hàng quý cho đoàn viên tại Công đoàn chợ Đông Ba. Chứng kiến hình ảnh các anh, các chú đã có tuổi ở Đội Trật tự bảo vệ vui mừng thổi nến mừng sinh nhật và nhận những món quà, những lời chúc từ mọi người khiến tôi xúc động. Buổi mừng sinh nhật tuy giản đơn, nhưng đối với nhiều người lao động, đó là niềm vui mà có lẽ lần đầu họ có được trong đời.

“Có những đoàn viên do cuộc sống mưu sinh vất vả, điều kiện gia đình có nhiều khó khăn, nên đến lúc gần về hưu mới lần đầu tiên trong đời được tổ chức sinh nhật. Nhìn các anh, các chị mừng rỡ thổi nến, cắt bánh kem, chúng tôi cũng vui lây”, ông Nguyễn Sanh Nghi, Phó Trưởng BQL chợ Đông Ba chia sẻ.

Những buổi mừng sinh nhật chỉ là một trong nhiều hoạt động chăm sóc cho đoàn viên của Công đoàn BQL chợ Đông Ba. Hàng tháng, Công đoàn BQL chợ hỗ trợ cho mỗi đoàn viên 1 thùng sữa nhằm tăng cường sức khỏe. Vào những dịp lễ, Công đoàn BQL chợ thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho đoàn viên. Theo ông Nguyễn Sanh Nghi, thời gian qua, Công đoàn BQL chợ đã tổ chức các hội thi nấu ăn “Khi người đàn ông vào bếp” trong dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), “Muốn ăn cùng lăn vào bếp” trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tổ chức cho đoàn viên tham quan động Phong Nha (Quảng Bình) nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); tổ chức vui chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và vui tết Trung thu cho con em của đoàn viên, người lao động.

Những hội thi nấu ăn đã trở thành sân chơi để các đoàn viên công đoàn cùng tham gia, tạo dựng niềm vui, tinh thần tập thể và nâng cao tình đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên. Tại hội thi “Muốn ăn cùng lăn vào bếp” được tổ chức vào tháng 6 vừa qua, Đội Trật tự bảo vệ ngày với toàn những thành viên nam đã có những trải nghiệm đầy thú vị. “Chúng tôi không thể nấu ngon và trang trí đẹp mắt như chị em, nhưng qua những hội thi như thế này, anh em chúng tôi đã học cách phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau và thấu hiểu hơn những vất vả mà những người phụ nữ ở nhà phải đảm đương”, anh Hồ Văn Đạo, Đội trưởng Đội Trật tự bảo vệ ngày của chợ Đông Ba bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí và chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, Công đoàn BQL chợ Đông Ba đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ cho những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những trường hợp tiêu biểu được hỗ trợ là anh Đinh Xuân Khánh, nhân viên Đội Trật tự bảo vệ đêm của chợ.

“Anh Khánh có vợ bị bệnh nặng, phải điều trị dài ngày, không đi lại được. Trách nhiệm kinh tế gia đình đổ dồn lên vai anh, không chỉ lo cho vợ, mà còn phải chăm sóc hai con nhỏ đang tuổi ăn học cùng với người mẹ già yếu. Biết được hoàn cảnh của anh, Công đoàn BQL chợ vận động đoàn viên hỗ trợ cho gia đình anh Khánh số tiền 10 triệu đồng để giúp anh giảm bớt gánh nặng tài chính”, ông Nguyễn Sanh Nghi cho biết. Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn BQL chợ, Liên đoàn Lao động TP. Huế trong chương trình “Điều ước đoàn viên” cũng đã tặng cho gia đình anh Khánh 5 triệu đồng và một chiếc xe lăn để giúp cho người nhà của anh.

Sự hỗ trợ mà Công đoàn BQL chợ Đông Ba dành cho các đoàn viên không chỉ dừng lại ở vật chất, mà còn là sự quan tâm, đồng hành trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống. Chính sự đồng hành, sẻ chia từ công đoàn đã giúp họ có thêm nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến và xây dựng chợ Đông Ba ngày càng phát triển.

Khánh Chu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/khi-cong-doan-la-mai-am-146144.html
Zalo