'Khát vọng sống' trao 120 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

Hôm nay 26-10, chương trình truyền hình nhân đạo 'Khát vọng sống' do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh và Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất TP. Hồ Chí Minh tổ chức kết nối trao tiền hỗ trợ cho chị Thị Lây, 35 tuổi, người S'tiêng ở ấp Sóc Dày, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Chị Thị Lây sinh ra trong một gia đình có 12 anh chị em nhưng cuộc sống khó khăn, ốm đau bệnh tật, không tiền chạy chữa nên mất dần, chỉ còn 6 người.

Năm 20 tuổi, chị Lây lấy chồng và lần lượt sinh 2 con là Lâm Tử Minh đang học lớp 8 và Lâm Minh Mẫn, đang học lớp 3. Chồng chị bị tai nạn giao thông không qua khỏi khi chị gần đến ngày trở dạ sinh con thứ 2. Chồng mất, bao khó khăn bủa vây, một mình chị gồng gánh đi làm nuôi con và chăm sóc cha mẹ già bệnh đau.

Trưởng Ban tổ chức chương trình "Khát vọng sống" Nguyễn Đức Tiến trao quà và tiền hỗ trợ định kỳ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho gia đình chị Thị Lây

Trưởng Ban tổ chức chương trình "Khát vọng sống" Nguyễn Đức Tiến trao quà và tiền hỗ trợ định kỳ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho gia đình chị Thị Lây

Thường trực Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh trao số tiền vận động 16,8 triệu đồng cho chị Thị Lây

Thường trực Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh trao số tiền vận động 16,8 triệu đồng cho chị Thị Lây

Đại diện chính quyền xã Phước An, huyện Hớn Quản trao tiền hỗ trợ gia đình

Đại diện chính quyền xã Phước An, huyện Hớn Quản trao tiền hỗ trợ gia đình

Năm 30 tuổi, chị Lây quen biết và nên duyên vợ chồng cùng anh Lê Văn Tài, làm nghề cạo mủ cao su. Sau hơn một năm chung sống cùng nhau, anh chị có con trai chung là Lê Phúc Lộc, hiện 3 tuổi. Trước khi “rổ rá” cạp lại với nhau, anh Tài cũng đã đổ vỡ hôn nhân. Hiện, chị Lây làm công nhân giày da, còn chồng làm công nhân cạo mủ cao su với tổng thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng nên cuộc sống hết sức khó khăn.

Hiện tại, chị Lây đang phụng dưỡng cha mẹ già, tuổi cao sức yếu, nuôi người chị gái bị câm, bị tật ở tay và một người cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, hiện đang học lớp 9. Gia đình có 9 người, trong đó 3 người lớn bệnh đau không đi làm được và 4 cháu nhỏ đang tuổi ăn học.

Hình ảnh các câu lạc bộ, đội, nhóm và nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ gia đình chị Thị Lây

Hình ảnh các câu lạc bộ, đội, nhóm và nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ gia đình chị Thị Lây

Với tiêu chí giúp trẻ đến trường, khám chữa bệnh, xây sửa nhà cửa và tư vấn giải pháp mưu sinh cho các hoàn cảnh khó khăn, chương trình "Khát vọng sống" đã kết nối các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài nước trao hỗ trợ gia đình tổng số tiền 120 triệu đồng. Ngoài ra, có một nhà hảo tâm hứa cho 10 triệu đồng và gửi tặng theo từng tháng cho gia đình. Sau khi bàn bạc cùng gia đình và chính quyền địa phương, Ban tổ chức chương trình thống nhất trích 60 triệu đồng để sửa nhà; 20 triệu đồng mua một con bò sinh sản; gửi tiết kiệm 20 triệu đồng; còn lại dùng trả nợ vay, mua nhu yếu phẩm và dùng cho sinh hoạt thời gian tới.

Ban tổ chức chương trình cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm chụp hình lưu niệm cùng gia đình

Ban tổ chức chương trình cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm chụp hình lưu niệm cùng gia đình

Chị Lây xúc động nói: Cảm ơn chương trình "Khát vọng sống" cùng quý nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lúc khó khăn. Em hứa sẽ cố gắng sử dụng số tiền hợp lý và chăm chỉ đi làm để trang trải cuộc sống và cố gắng vươn lên.

Tuệ Lâm - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/164463/khat-vong-song-trao-120-trieu-dong-ho-tro-hoan-canh-kho-khan
Zalo