Vặn nhỏ cái tôi xuống

Chúng ta luôn để cái tôi của mình to tiếng quá làm át đi mọi tiếng nói khác, cả tiếng nói trong chính lòng mình.

Cái tôi lớn là khi ta chỉ chăm chăm với cảm xúc của mình thay vì tìm hiểu xem vì sao chồng mình, vợ mình lại hành xử như thế?

Ta quan tâm tới thứ ta muốn và bực bội vì bạn đời không giống như ta muốn.

Ta luôn thấy mình đúng và những gì bạn đời không làm như ta, nghĩ như ta thì bạn đời sai. Cái tôi lớn còn là ta luôn chỉ thấy thứ ta đã hy sinh, thứ ta đã cho họ và nếu họ không đáp lại, ta sẽ quy kết ngay là họ vô ơn.

Là bởi ta coi trọng, đề cao những gì ta cho đi hơn cả mối quan hệ này.

Ta chỉ thấy thứ ta mất thay vì nhìn sâu vào lòng để tìm ra thứ ta được. Thậm chí, thứ người đã làm cho ta thì ta coi nhẹ nó vì lòng ta chật cứng thứ ta nghĩ mình đã bỏ ra.

Giá như ta có thể vặn nhỏ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe được nhiều hơn nữa tiếng lòng của bạn đời mình. Vì sao anh ấy hành xử như vậy? Vì sao cô ấy lại đá thúng đụng nia như thế?

Thay vì ta đáp trả khi họ có hành xử như thế, sao không là hồi đáp bằng cái thương? Phải vì cái tôi của ta lớn tiếng quá nên cái thương trong ta bị… điếc rồi?

Nghĩ thử coi, nếu đã chẳng thương nhau thì sao còn ở lại với nhau đến lúc này? Anh ta không thương bạn thì giờ đang vui vẻ bên phụ nữ khác rồi.

Vợ ta không thương ta thì cô ấy đã dùng bàn chải đánh răng của ta để cọ toilet đêm qua rồi. Nghĩ bằng lòng thương nhau chứ đừng nghĩ bằng cái tôi to đùng của mình được không?

Vặn nhỏ cái tôi xuống cũng là để nghe rõ hơn tiếng lòng mình. Ta cưới họ và đã muốn sống cùng họ đến đầu bạc răng long kia mà, nhớ không?

Sao ta để ta phải bạc đầu vì những tính toán hơn thua? Để hôn nhân này thành những cãi cọ đến lở cả mồm, long cả móng?

Vặn nhỏ cái tôi xuống không phải là nhận thua mà là cho hôn nhân này đi qua vùng thời tiết xấu được toàn vẹn thay vì rách rưới, thương tổn mãi về sau.

Đàn ông cũng vậy mà phụ nữ cũng vậy, là vợ chồng thì đừng dùng những sĩ diện đàn ông, sự lắm miệng của đàn bà.

Đừng tôi là đàn ông nên tôi thế đấy hay tôi là phụ nữ nên tôi là vậy. Chúng ta chỉ là vợ chồng và là người thân của nhau, vậy thôi!

Nghĩ vậy mà vặn nhỏ cái Tôi xuống, được không?

Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/van-nho-cai-toi-xuong-204241025150842075.htm
Zalo