Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 tại Quảng Trị

Ngày 27-4, Ban liên lạc Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 tổ chức lễ tưởng niệm và khánh thành Đđền thờ tưởng niệm Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh ngày 26-5-1972 tại thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự. Tham dự lễ tưởng niệm còn có Thượng tá Trần Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 308; đại diện Trung đoàn 88; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo huyện ủy Hải Lăng, lãnh đạo xã Hải Chánh cùng đông đảo nhân dân đến dự.

 Toàn cảnh lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308.

Toàn cảnh lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308.

Công trình được khởi công xây dụng vào ngày 3-4-2025, trên diện tích đất hơn 200m2 do gia đình ông Bùi Hữu Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Nam Chánh, xã Hải Chánh hiến tặng. Kinh phí xây dựng công trình đền thờ gần 400 triệu đồng, trong đó tập thể cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Sở giao dịch 3, Ngân hàng BIDV – 20 Hàng Tre, Hà Nội đóng góp 111 triệu đồng; Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị và một số nhà hảo tâm đóng góp 100 triệu đồng; ông Nguyễn Lấp, Cựu chiến binh Đại đội 20, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đóng góp 50 triệu đồng. Phần còn lại do các đồng chí cựu chiến binh và các nhà hảo tâm đóng góp.

 Cựu chiến binh Bùi Đức Lộc, nguyên chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 - người còn sống sót trong trận chiến đấu tại chân cầu Câu Nhi phát biểu chia sẻ về sự mất mát này.

Cựu chiến binh Bùi Đức Lộc, nguyên chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 - người còn sống sót trong trận chiến đấu tại chân cầu Câu Nhi phát biểu chia sẻ về sự mất mát này.

Đền thờ là nơi thờ phụng 93 liệt sĩ cùng hy sinh trong trận đánh ở chân cầu Câu Nhi cách đây 53 năm.

Theo cựu chiến binh Đinh Văn Học, nguyên cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, vào sáng sớm 26-5-1972, tại khu vực gần chân cầu Câu Nhi, thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra trận chiến đấu mà trong đó 93 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã hy sinh. Khi đội hình chiến đấu tiếp cận cầu Câu Nhi thì bị địch phát hiện, chúng đã tập trung hỏa lực trút lên đội hình của ta.

Các đồng chí cựu chiến binh thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ .

Các đồng chí cựu chiến binh thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ .

Sự kiện này là một phần trong các trận chiến đấu ác liệt của Trung đoàn 88 trên tuyến phòng thủ sông Mỹ Chánh vào cuối tháng 5- 1972, nhằm thực hiện kế hoạch đánh chiếm cầu Câu Nhi, ngăn chặn địch tiếp vận cho Quảng Trị, chuẩn bị mở màn chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Ông Bùi Hữu Tuấn, người hiến đất xây dựng đền thờ kể lại quá trình phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Ông Bùi Hữu Tuấn, người hiến đất xây dựng đền thờ kể lại quá trình phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Ông Bùi Hữu Tuấn, người hiến đất xây đền thờ cho biết, sau năm 1975, gia đình san ủi đất làm vườn thì phát hiện có nhiều hài cốt liệt sĩ. Từ 1999 đến 2006, gia đình đã đào được 10 hài cốt liệt sĩ và đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng an táng. Đến năm 2025, tại khu vực này phát hiện thêm 9 hài cốt liệt sĩ. Qua các hiện vật được tìm thấy và nhiều nguồn thông tin, gia đình mới biết các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Trong 93 liệt sĩ, có 61 liệt sĩ đã xác định được tên tuổi, quê quán và hiện đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ.

5 cán bộ, chiến sĩ còn sống trong trận đánh cầu Câu Nhi cùng về dâng hương tưởng niệm 93 đồng đội đã hy sinh.

5 cán bộ, chiến sĩ còn sống trong trận đánh cầu Câu Nhi cùng về dâng hương tưởng niệm 93 đồng đội đã hy sinh.

Trong ngày khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, ông Nguyễn Hữu Sáu, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là em trai liệt sĩ Nguyễn Hữu Lưu, nhập ngũ 1971, cảm động nói: “Ròng rã suốt 50 năm qua, gia đình tôi khắc khoải đợi chờ, tìm kiếm trong vô vọng. Mãi tới năm 2023, gia đình nhận được tin từ Ban liên lạc Sư đoàn 308 đã tìm thấy nơi an táng của các liệt sĩ và anh tôi. Hôm nay, khánh thành đền thờ, gia đình tôi rất ấm lòng và biết ơn tấm lòng nhân văn cao cả của các đồng đội và các nhà hảo tâm”.

Các đồng chí CCB Hà Nội tưởng niệm 93 liệt sĩ Trung đoàn 88 hy sinh trong trận đánh cầu Câu Nhi.

Các đồng chí CCB Hà Nội tưởng niệm 93 liệt sĩ Trung đoàn 88 hy sinh trong trận đánh cầu Câu Nhi.

Trong lễ khánh thành, đại diện Ban liên lạc cùng thân nhân các liệt sĩ và chính quyền, đoàn thể địa phương đã làm lễ kết nghĩa, xem đây là quê hương thứ 2 của các đồng đội. Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh ngày 26-5-1972 tại thôn Câu Nhi được Đoàn thanh niên xã Hải Chánh nhận chăm sóc.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/khanh-thanh-den-tho-liet-si-trung-doan-88-su-doan-308-tai-quang-tri-825986
Zalo