Khám phá căn hầm trú bom trong lòng phố cổ Hà Nội
Hầm tránh bom đặc biệt trong tour khám phá 'Con đường Lịch sử', với tiếng còi báo động không kích hú lên, tiếng bom đạn xung quanh, tiếng người khóc, người hét trong đau đớn, tiếng mẹ tìm con… vang lên giữa các bức tường cốt thép

Hầm trú bom The Metropole Bomb Shelter là điểm nhấn của tour khám phá "Con đường Lịch sử"
Nếu muốn tìm hiểu, trải nghiệm và ôn lại những ký ức gian khổ song cũng rất hào hùng của dân tộc, bạn có thể tham dự tour "Con đường Lịch sử", với hoạt động tìm hiểu và tham quan hầm tránh bom nằm trong khuôn viên khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội tại số 15 Ngô Quyền, Hà Nội. Đây là căn hầm năm xưa nhiều nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Joan Baez, ca sĩ Jane Fonda... trú ẩn trong những trận ném bom rải thảm của Mỹ (1964-1973).
Sau khi chiến tranh kết thúc ngày 30/4/1975, căn hầm này được đóng lại và bít kín cho đến khi được tình cờ phát hiện vào năm 2011.

Hầm trú bom Metropole năm xưa đã từng bảo vệ nhiều vị khách qua những trận ném bom rải thảm của Mỹ giai đoạn 1964-1973.
Chuyến hành trình được diễn ra vào lúc 17h và 18h hàng ngày với các hoạt động như: tham quan, ngắm nhìn những bức hình quý hiếm của những nhân vật nổi tiếng: “vua hề” Sác lơ (Charlie Chaplin), hình ảnh các nguyên thủ quốc gia và gia đình hoàng tộc, cùng nhiều hiện vật cổ như chìa khóa phòng hơn 100 năm tuổi...

Sau năm 1975, căn hầm này được đóng lại và lãng quên cho đến khi được phát hiện ra vào năm 2011.
Điểm nhấn của chuyến tham quan chính là căn hầm trú bom, một dấu tích đặc biệt và là một phần ký ức không thể quên của người Hà Nội trong những năm tháng bom đạn ác liệt. Trong hành trình này, bạn được lắng nghe ca khúc “Where Are You Now, My Son” của ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Joan Baez, một ca khúc kết hợp giữa âm nhạc, lời thoại và tiếng còi báo động không kích. Ca khúc được lấy cảm hứng từ âm thanh của những trận ném bom rải thảm trong những ngày tháng 12/1972.

Năm 2013, ca sĩ Joan Baez đã quay trở lại thăm hầm tránh bom, nơi bà đã trú ẩn vào Giáng sinh 1972.

Tháng 4/2025, ông Uzaki Makoto, cựu phóng viên của hãng truyền hình Nihon Denpa News (NDN) của Nhật Bản, đã thăm lại hầm trú ẩn. Ông đã lưu trú tại khách sạn từ năm 1971 đến năm 1974 để đưa tin về cuộc chiến tranh tại miền Bắc Việt Nam. NDN được xem là hãng truyền hình nước ngoài duy nhất có văn phòng thường trú tại Hà Nội trong suốt thời gian đó.
Tour khám phá "Con đường Lịch sử", trải nghiệm Hầm tránh bom đặc biệt là một trong những hoạt động ý nghĩa hòa cùng không khí cả nước ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.