Khai quật, khám nghiệm tử thi lộ diện kẻ sát nhân không ngờ

Theo phong tục của người Bahnar ở Gia Lai, những người chết do tai nạn sẽ được gia đình mai táng ngay. Vì thế, trưa 24-4-2025, anh Đinh Chơm (làng Hro, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) được phát hiện chết do tai nạn giao thông nên gia đình lập tức lo hậu sự và chôn cất ngay hôm sau (25-4) tại nghĩa trang của làng.

Đối tượng Đinh Đông tại đoạn đường dùng dao quắm sát hại em trai.

Đối tượng Đinh Đông tại đoạn đường dùng dao quắm sát hại em trai.

Cái chết của anh Chơm khiến gia đình vô cùng bàng hoàng, đau xót và người báo tin, đưa thi thể anh Chơm về nhà chính là anh ruột Đinh Đông (2000). Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng xã Krong đến xác minh, thăm hỏi nhưng gia đình đều cho rằng con mình bị tai nạn tự ngã và cam kết không khiếu nại gì nên mai táng ngay.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình, Công an xã Krong lại nhận được một số thông tin nghi vấn đây không đơn thuần là vụ tai nạn giao thông chết người bình thường. Theo các nguồn tin thu thập được, trước khi xảy ra tai nạn, anh Chơm đã xảy ra cãi cọ căng thẳng với Đông. Đặc biệt, khi anh Chơm tử vong, trên thi thể có một vết thương đáng nghi ở phần cổ.

Từ những nguồn tin này, Công an xã Krong khẩn trương báo cáo Công an tỉnh Gia Lai đề nghị cử các phòng nghiệp vụ và Tổ điều tra khu vực 2 phối hợp xác minh làm rõ. Sau khi làm việc với những người liên quan, cơ quan Công an đã mời Đông đến làm việc.

Ban đầu, khai rằng đó cái chết của em trai là do tai nạn giao thông mà bản thân là người chứng kiến. Còn về vết thương đáng nghi ở phần cổ của anh Chơm, theo Đông giải thích rằng khi ngã xe bị trượt dài đã xảy ra va chạm với vật cứng.

Tuy nhiên, qua đấu tranh, Đông bắt đầu lộ ra những mâu thuẫn trong lời khai. Bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng Đông khai nhận rằng chính mình đã ra tay sát hại em trai. Để che giấu hành vi tội ác, Đông đã lấp liếm bằng cách nói em trai tử vong do tai nạn.

Từ lời khai của Đông và để đánh giá đúng hành vi phạm tội của nghi phạm, cơ quan Công an buộc phải khai quật tử thi để khám nghiệm, lúc này nạn nhân đã được chôn cất hơn 4 ngày. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định anh Chơm tử vong do bị đứt động mạch cổ và đứt đốt sống cổ. Vết thương gây ra bởi một vật sắc nhọn tác động ở cự ly gần với lực khá mạnh.

Với kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân và khai nhận của nghi phạm Đông, bước đầu cơ quan Công an làm rõ vụ án mạng xảy ra như sau: Trưa 24-4, Đông uống rượu với nhóm thanh niên làng Tăng Lăng (xã Krong) rồi chạy xe máy về nhà mẹ ở làng Hro (xã Krong) để lấy quần áo. Tại đây, Đông gặp em trai (nạn nhân Chơm) chạy xe máy nẹt pô đi tới và nói: “Mày lấy xe ở đâu mà xấu thế, mày kéo với tao không”. Đông hiểu rằng em trai rủ đua xe nên đáp lại: “Xe của tao mượn người ta chứ xe tao đâu mà đua với mày”.

Sau khi thách thức, anh Chơm điều khiển xe máy chạy đi. Thấy em ruột có thái độ khiêu khích, xưng hô không đúng vai vế trong gia đình nên Đông nảy sinh ý định đánh em. Đông lấy xe đuổi theo Chơm, khi đến nhà một người dân bên đường, Đông dừng lại lấy con dao quắm và đứng đợi em trai quay lại.

Lúc này, anh Chơm điều khiển xe với tốc độ cao chạy quay lại ngang qua chỗ Đông thì bị Đông cầm dao quắm ném mạnh về phía em trai. Lưỡi dao găm trúng vào vùng cổ của anh Chơm khiến nạn nhân gục xuống ghi đông tay lái, chiếc xe lao theo quán tính khoảng vài chục mét thì anh Chơm ngã xuống lề đường, nằm cách chiếc xe khoảng 3m. Khi thấy em trai chảy máu ở cổ, Đông đã lấy tay bịt lại rồi bốc đất ở ven đường bôi vào vết thương để che giấu gia đình và đưa nạn nhân về nhà, đồng thời báo là Chơm bị tai nạn giao thông tử vong.

Như vậy, nhờ bám sát và nắm chắc tình hình địa bàn cũng như sự sắc bén trong công tác nghiệp vụ mà Công an xã Krong cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án mạng, bắt giữ hung thủ. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

G.L

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khai-quat-kham-nghiem-tu-thi-lo-dien-ke-sat-nhan-khong-ngo-post313275.html
Zalo