Khai hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ

Tối rằm tháng Giêng (12/2 dương lịch), Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 khai hội trên đỉnh núi Nhạn (TP Tuy Hòa). Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Như Tình, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Nguyễn Công Thành cùng đông đảo văn nghệ sĩ và hàng nghìn người yêu thi ca tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và những người yêu thơ tham dự hội thơ. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và những người yêu thơ tham dự hội thơ. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thanh Hưng đánh trống khai hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thanh Hưng đánh trống khai hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Phát biểu khai mạc Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ, nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thơ, nhắc đến những áng thơ bất hủ ra đời từ nguồn cảm hứng về vùng đất Phú Yên, như Nhớ máu của Trần Mai Ninh, Đèo Cả của Hữu Loan, trường ca Ở làng Phước Hậu của Trần Vũ Mai, và những bài thơ nổi danh do các nhà thơ người Phú Yên, gắn bó với Phú Yên sáng tác, như Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ, Chiều An Ninh của Liên Nam, Tuy Hòa mến yêu của Văn Công, Tôi yêu quê mẹ Khu Đông của Lương Nguyên…

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ phát biểu khai mạc hội thơ. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 45 xuân Ất Tỵ phát biểu khai mạc hội thơ. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (bên phải) và nhà văn Huỳnh Thạch Thảo, nguyên Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lên sân khấu tặng hoa cảm ơn nhà văn Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương, sau khi chị đọc bài thơ Với Tuy Hòa và giao lưu cùng những người yêu thơ. Ảnh: Lê Văn Hiếu

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (bên phải) và nhà văn Huỳnh Thạch Thảo, nguyên Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lên sân khấu tặng hoa cảm ơn nhà văn Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương, sau khi chị đọc bài thơ Với Tuy Hòa và giao lưu cùng những người yêu thơ. Ảnh: Lê Văn Hiếu

“Thơ đồng hành với niềm vui, nỗi buồn và thăng hoa cùng hạnh phúc của non sông, xứ sở, của cộng đồng và của mỗi cá nhân trên vùng đất Phú Yên nói riêng, cả nước nói chung. Đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ 45 này, một lần nữa chúng ta khẳng định Phú Yên không những là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Từ rằm tháng Giêng năm Canh Thân 1980, đêm thơ ra đời và đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, thế nhưng vẫn tồn tại và phát triển. Đêm thơ là nỗi nhớ, là nơi hò hẹn của người làm thơ và những bạn yêu thơ từ khắp mọi miền”, nhà thơ Huỳnh Văn Quốc phát biểu.

Núi Nhạn trong đêm hội thơ Nguyên tiêu. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Núi Nhạn trong đêm hội thơ Nguyên tiêu. Ảnh: Huỳnh Siêu Tiến

Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên bày tỏ lòng biết ơn những người khởi xướng đêm thơ, cảm ơn các tác giả và thi hữu đã gắn bó với thơ trong suốt 45 năm qua. Nhà thơ mong hội thơ Nguyên tiêu mãi mãi là điểm hẹn, là niềm tự hào của đất và người Phú Yên.

Trong đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên xuân Ất Tỵ, những người yêu thơ thưởng thức hơn 20 bài thơ, trích đoạn thơ của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Điểm nhấn của đêm thơ là tổ khúc Thơ từ Nhạn tháp chào mừng 45 năm Hội thơ Nguyên tiêu truyền thống tỉnh Phú Yên và tổ khúc Cho một mùa xuân xứ sở hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23.

Nghệ sĩ Ưu tú Đình Trung ngâm thơ. Ảnh: Yên Lan

Nghệ sĩ Ưu tú Đình Trung ngâm thơ. Ảnh: Yên Lan

Nghệ sĩ Vũ The ngâm thơ. Ảnh: Yên Lan

Nghệ sĩ Vũ The ngâm thơ. Ảnh: Yên Lan

Ngoài những tiết mục ngâm thơ, đọc thơ do các nghệ sĩ, nghệ nhân, tác giả thực hiện, đêm thơ còn giới thiệu 4 ca khúc về mảnh đất - con người Phú Yên, trong đó có tác phẩm đoạt giải nhất ca khúc trong cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 35 năm tái lập tỉnh Phú Yên.

Ca sĩ Quỳnh Như (bên trái) và Nghệ sĩ Ưu tú Khánh Trang (Chi hội Âm nhạc) cùng tốp múa biểu diễn ca khúc Xuân yêu thương của nhạc sĩ - Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc. Ảnh: Yên Lan

Ca sĩ Quỳnh Như (bên trái) và Nghệ sĩ Ưu tú Khánh Trang (Chi hội Âm nhạc) cùng tốp múa biểu diễn ca khúc Xuân yêu thương của nhạc sĩ - Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc. Ảnh: Yên Lan

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Vân (Chi hội Âm nhạc) hát Tình xuân của nhạc sĩ Huỳnh Trọng Thống. Ảnh: Yên Lan

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Vân (Chi hội Âm nhạc) hát Tình xuân của nhạc sĩ Huỳnh Trọng Thống. Ảnh: Yên Lan

Từ 219 bài thơ của 106 tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về, Ban tổ chức Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên xuân Ất Tỵ đã chọn 80 bài của 75 tác giả đưa vào tập Thơ Nguyên tiêu 2025 xuất bản phục vụ hội thơ lần này. Ấn phẩm Thơ Nguyên tiêu 2025 là sự kế thừa 25 ấn phẩm Nguyên tiêu liên tục được xuất bản từ năm 2000 đến nay.

Trong khuôn khổ Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên xuân Ất Tỵ có các hoạt động: trưng bày tác phẩm thơ dọc theo Đường thơ từ chân núi Nhạn lên đỉnh núi, đánh dấu chặng đường 45 năm thơ Nguyên tiêu Phú Yên; trưng bày ảnh ghi lại các hoạt động tại những đêm thơ, hội thơ trong rất nhiều năm, qua đó phần nào tái hiện không khí các hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên; viết thư pháp...

Các nghệ nhân viết thư pháp tại hội thơ.

Các nghệ nhân viết thư pháp tại hội thơ.

Ảnh: Yên Lan

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325876/khai-hoi-tho-nguyen-tieu-phu-yen-lan-thu-45-xuan-at-ty.html
Zalo