Kết nạp đảng trên trận địa diễn tập

Trời vừa hửng nắng, tại khu trú quân diễn tập của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4), tiếng hát Quốc ca, Quốc tế ca vang lên trong không khí trang nghiêm, thôi thúc. Đó là buổi lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7 được tổ chức ngay trên trận địa.

Mặc dù trong điều kiện diễn tập dã ngoại gặp nhiều khó khăn, nhưng buổi lễ kết nạp đảng viên được tiến hành nghiêm túc, đúng nghi thức, trang trí khánh tiết đáp ứng yêu cầu, công tác tổ chức bảo đảm trình tự. Trong thời khắc thiêng liêng, đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Bé Hạnh, Tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 6, Đại đội 2, xúc động đọc lời tuyên thệ.

Sau buổi lễ, đồng chí Hạnh chia sẻ: “Được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự to lớn của tôi và gia đình, là một dấu ấn thật đặc biệt và là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Tôi nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu và cống hiến xây dựng đơn vị; phát huy tốt vai trò đảng viên, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và đồng đội”.

Đồng chí Nguyễn Bé Hạnh tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Bé Hạnh tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Bé Hạnh sinh ra và lớn lên ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Gia đình đồng chí có hoàn cảnh khá đặc biệt, kinh tế khó khăn. Nhà có 3 anh em, Hạnh là con trai đầu; em trai thứ 2 đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Cú sốc bất ngờ, đau đớn khiến người mẹ suy sụp, rồi lâm bệnh nặng. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và tinh thần vượt khó, Hạnh đã vượt qua nghịch cảnh. Với nghị lực, tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên, Nguyễn Bé Hạnh đã thi đỗ Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và tốt nghiệp loại giỏi.

Mặc dù có thể kiếm sống bằng nghề sửa chữa ô tô để chăm lo cho mẹ, nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cuối năm 2023 Hạnh tự nguyện viết đơn nhập ngũ và đầu năm 2024 Hạnh trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong môi trường mới, Hạnh nhanh chóng thể hiện bản lĩnh, trình độ của chàng kỹ sư trẻ; không ngừng học tập, luyện rèn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Hạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, được thủ trưởng các cấp ghi nhận, cử đi học lớp tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân đoàn 4.

Trao quyết định kết nạp đảng viên Nguyễn Bé Hạnh.

Trao quyết định kết nạp đảng viên Nguyễn Bé Hạnh.

Sau khi tốt nghiệp, Hạnh được biên chế về công tác tại Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 31 anh hùng. Dù trên cương vị nào, Tiểu đội trưởng Nguyễn Bé Hạnh cũng phát huy cao độ tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Những ngày đóng quân dã ngoại tại Trường bắn Lam Sơn, Hạnh không ngại khó khăn, vất vả, kịp thời động viên các chiến sĩ trong tiểu đội; tỉ mỉ kiểm tra, hướng dẫn tiểu đội bố trí đội hình, mắc tăng võng và xây dựng công sự trận địa tại vị trí trú quân; tích cực duy trì tiểu đội luyện tập các nội dung huấn luyện bổ sung và tham gia bắn kiểm tra đạt kết quả giỏi, an toàn tuyệt đối.

 Các đảng viên trong chi bộ dự lễ kết nạp đảng viên.

Các đảng viên trong chi bộ dự lễ kết nạp đảng viên.

Nhận xét về đồng chí Nguyễn Bé Hạnh, Thượng úy Phạm Huy Hoàng, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Đồng chí Hạnh là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Qua thời gian học tập, công tác, đồng chí luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hòa đồng, quan tâm giúp đỡ đồng đội, được tập thể tín nhiệm. Trong đợt diễn tập bắn đạn thật lần này, sự gương mẫu và những nỗ lực phấn đấu của đồng chí Hạnh đã được kiểm chứng, xứng đáng trở thành đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong thời gian tới”.

Bài và ảnh: PHAN RẢNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ket-nap-dang-tren-tran-dia-dien-tap-795969
Zalo