Kết hôn với con gái ân nhân, người đàn ông 'số hưởng' khiến dân mạng ghen tị

TRUNG QUỐC - Câu chuyện người đàn ông 32 tuổi kết hôn với cô gái kém 8 tuổi, là con gái của ân nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cô gái 24 tuổi có ngoại hình xinh đẹp, dáng người cao ráo, tính cách dịu dàng, gây chú ý khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Đó là con gái vị ân nhân đã cứu cả gia đình anh Cao (Thiểm Tây, Trung Quốc) hồi 8 năm trước.

Theo chia sẻ, thời điểm đó, anh Cao đang cùng gia đình đi du lịch thì gặp tai nạn. Xe của anh bốc khói, tình trạng rất nguy hiểm. Một tài xế xe tải đã không sợ hãi lao vào cứu 3 người trong gia đình anh thoát ra ngoài, thông tin từ 163.

Người đàn ông hạnh phúc khi cưới được con gái của ân nhân. Ảnh: 163

Người đàn ông hạnh phúc khi cưới được con gái của ân nhân. Ảnh: 163

Tài xế xe tải còn gọi xe cấp cứu để đưa anh Cao cùng người nhà đến bệnh viện, rồi rời đi mà không để lại thông tin liên lạc. Sau đó, anh Cao đã tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội với mong muốn gặp lại được ân nhân.

Phải 6-7 năm sau, anh mới gặp được gia đình ân nhân. Người anh gặp là con gái ân nhân. Cô cho biết, bố cô đã qua đời vài năm trước. Mẹ đẻ cô mất từ khi cô còn nhỏ. Hiện cô sống cùng mẹ kế nhưng bà cũng bị bệnh.

Anh Cao vô cùng đau xót trước hoàn cảnh của cô. Trong đầu anh lóe lên một ý định. Anh bất chợt hỏi tình trạng hôn nhân của cô gái.

Khi biết cô chưa kết hôn vì hoàn cảnh gia đình, anh lập tức ngỏ lời muốn lấy cô làm vợ. Người đàn ông từng ly hôn, hiện nuôi hai cô con gái vẫn đầy tự tin, mong muốn người con gái của ân nhân sẽ nhận lời lấy mình.

Như vậy, anh Cao có thể vừa báo đáp được ân tình của vị ân nhân, vừa có thể giúp con gái ân nhân có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, cô gái không nhận lời. Cô bảo anh để lại thông tin liên lạc. Cô cần thời gian để tìm hiểu.

Sau đó, anh Cao thuê một căn nhà nhỏ gần đó, thỉnh thoảng anh đến ở và qua nhà giúp cô làm các việc lặt vặt. Thấy cô gái có đức hạnh, ăn nói dễ nghe lại nấu nướng giỏi, anh Cao càng quyết tâm theo đuổi cô.

Cô gái hạnh phúc vì tìm được người yêu thương. Ảnh: 163

Cô gái hạnh phúc vì tìm được người yêu thương. Ảnh: 163

Cảm mến sự chân thành của anh Cao, cô dần bị chinh phục. Nửa tháng trước, anh Cao mang sính lễ đến nhà cầu hôn cô. Sính lễ gồm 188.000 NDT (khoảng 670 triệu đồng), rượu, đồ gia dụng... và nhiều món giá trị khác.

Vì cô không có bố mẹ, mẹ kế hiện nằm liệt giường nên cô chú và những người thân khác đã làm thay vai trò cha mẹ, giúp cô gái nhận sính lễ. Họ hàng của cô gái cũng quyên góp tiền, giúp cô có một đám cưới hạnh phúc.

Cô cảm động rơi nước mắt: "Cảm ơn anh đã quan tâm đến em, kiên trì theo đuổi và ở bên em. Họ hàng em đều khen anh tốt bụng, dễ gần".

Anh Cao vô cùng vui mừng. Anh nói: "Em hiểu anh, anh hiểu em, vậy là đủ rồi. Em không cần phải lo lắng gì cả".

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Có người chúc phúc, cũng có người ghen tị: "Anh đúng là số hưởng. Anh đã ly hôn, trong khi cô ấy còn trẻ, xinh đẹp thế kia".

Anh Cao không bận tâm tới lời nói của mọi người. Anh dành tình cảm chân thành cho người con gái mà anh yêu. Anh tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Như Ý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-hon-voi-con-gai-an-nhan-nguoi-dan-ong-so-huong-khien-dan-mang-ghen-ti-2394904.html
Zalo