Kể chuyện về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bên tượng đài Bác Hồ ở Nga

Dưới cái lạnh khác thường vào những ngày cuối tháng Tư ở thủ đô Moskva, bên tượng đài Bác Hồ, các cựu chiến binh Việt Nam vẫn đầy tự hào kể cho thế hệ trẻ những ký ức hào hùng về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của toàn dân tộc.

Các cựu chiến binh và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga chụp ảnh bên tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Các cựu chiến binh và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga chụp ảnh bên tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Những ngày này, khi cả nước đang long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), thế hệ trẻ tại Nga có dịp được gặp và trò chuyện với các cựu chiến binh, trong số đó có người trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường miền nam.

Điều đặc biệt, cuộc gặp diễn ra ngay chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa điểm rất quen thuộc đối với những người Việt Nam ở Moskva vào những ngày đất nước kỷ niệm những sự kiện trọng đại.

Những ký ức hào hùng về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của toàn dân tộc vốn luôn in đậm trong tâm trí những người lính năm xưa đã khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, xây dựng lý tưởng, hoài bão, truyền lửa cho thế hệ trẻ biết trân quý cuộc sống bình yên.

Các cựu chiến binh tự hào kể về Đại thắng mùa Xuân năm 1975. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Các cựu chiến binh tự hào kể về Đại thắng mùa Xuân năm 1975. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước nở hoa độc lập, cựu chiến binh Lưu Công Niệm, hiện là Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga, vẫn vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng kháng chiến hào hùng.

Với ông, đó là kỷ niệm không thể phai nhòa trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Người lính ấy kể rằng, ông nhập ngũ năm 1970, sau 1 năm ông tham gia vào chiến trường miền nam, trở thành chiến sĩ Quân giải phóng miền nam. Thời điểm đó, khí thế của quân và dân ta rất mạnh mẽ. Phong trào thi đua ra tiền tuyến nở rộ, kể cả ở miền bắc và miền nam.

Khi cuộc chiến đến giai đoạn cuối, đơn vị của ông đóng quân tại khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Những khó khăn gian khổ trong những năm tháng đó, ông và các đồng đội đã từng trải qua. Kể đến đây, giọng người lính già nghẹn lại. Ông nói rằng, bản thân nhớ như in không khí ngày hôm đó tại đơn vị của ông tràn ngập sự hân hoan, tiếng hô vang chiến thắng và niềm tự hào lan tỏa.

Tự hào là một trong những chứng nhân của lịch sử, bên cạnh tượng đài Bác Hồ, ông Lê Công Niệm không giấu được niềm xúc động khi căn dặn thế hệ trẻ hãy luôn trân trọng, ghi nhớ lịch sử hào hùng của cha ông.

Ông mong muốn thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, luôn ghi nhớ sự cống hiến sức của các bậc cha ông cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thế hệ trẻ luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn của Bác Hồ.

Trong cuộc gặp đầy ý nghĩa này, thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga còn có cơ hội được nghe nhiều câu chuyện hết sức xúc động và tự hào của các cựu chiến binh. Nửa thế kỷ trôi qua, trong ký ức của họ, niềm tự hào luôn dâng trào mỗi khi nhắc đến thời binh nghiệp của mình, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời, trong trái tim họ cũng xen lẫn những nỗi niềm xúc động, mỗi khi nhớ đồng chí, đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh ngay trước thời khắc giành chiến thắng.

Chăm chú lắng nghe và dõi theo từng chi tiết trong mỗi câu chuyện của các cựu chiến binh, bạn Lê Thùy Linh, sinh viên Đại học nghiên cứu y khoa quốc gia Nga mang tên N.I Pirogov xúc động chia sẻ: “Qua những ký ức của các chứng nhân lịch sử, em nghĩ mỗi người trẻ dù đang học tập, công tác ở đâu cũng cần nỗ lực, cố gắng, đóng góp vào sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước”.

Bạn Lê Thùy Linh, sinh viên Đại học nghiên cứu y khoa quốc gia Nga mang tên N.I Pirogov xúc động chia sẻ cảm nhận về những ký ức của các cựu chiến binh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bạn Lê Thùy Linh, sinh viên Đại học nghiên cứu y khoa quốc gia Nga mang tên N.I Pirogov xúc động chia sẻ cảm nhận về những ký ức của các cựu chiến binh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Từ trong sâu thẳm trái tim, Lê Thùy Linh cho biết vô cùng biết ơn và luôn nhớ những công lao của các thế hệ đi trước. Đây cũng chính là động lực để cô sinh viên ngành y khoa này phấn đấu, rèn luyện để trong tương lai góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển, tươi đẹp hơn.

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga cảm ơn các cựu chiến binh đã chia sẻ những câu chuyện hết sức ý nghĩa cho thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga.

Ông Nguyễn Hải Đăng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước phấn khởi, tự hào, hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, những câu chuyện, ký ức hào hùng của các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga thêm một lần nhắc nhở mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ cần hiểu, trân trọng hơn giá trị của hòa bình, biết ơn những người con của dân tộc đã ngã xuống cho hòa bình của đất nước.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga, những ký ức ấy là minh chứng về một thời hào hùng, để nhắc nhở lòng biết ơn và bài học cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam tại “Xứ sở Bạch Dương”.

XUÂN HƯNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ke-chuyen-ve-dai-thang-mua-xuan-nam-1975-ben-tuong-dai-bac-ho-o-nga-post875690.html
Zalo