Huỳnh Phạm Thủy Tiên: 'Tôi tự hào được sống trong những ngày lịch sử'

TP. HCM những ngày cuối tháng Tư rực rỡ cờ hoa, không khí rộn ràng từ những tuyến phố đến các chương trình văn hóa – chính trị đang diễn ra khắp nơi Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Trong dòng cảm xúc của người trẻ hôm nay, Huỳnh Phạm Thủy Tiên – Á hậu 2 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022', có những trải lòng đầy xúc động về hành trình sống, học tập, cống hiến của bản thân tại thành phố mang tên Bác.

“Khi nhìn những dòng người đổ về Dinh Độc Lập, cờ đỏ tung bay khắp các tuyến đường, tôi thấy mình may mắn khi được sống trong hòa bình, được phát triển bản thân mỗi ngày tại TP. HCM – một thành phố năng động, bao dung và luôn tạo cơ hội cho những người trẻ dám ước mơ”.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên – Á hậu 2 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam' 2022 tại điểm Cực Tây Apachải (tỉnh Điện Biên) trong 'Hành trình Sinh viên với khát vọng non sông', do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Huỳnh Phạm Thủy Tiên – Á hậu 2 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam' 2022 tại điểm Cực Tây Apachải (tỉnh Điện Biên) trong 'Hành trình Sinh viên với khát vọng non sông', do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Thủy Tiên (sinh năm 1998, Đồng Tháp) từng là sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương. Không chỉ được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022', cô còn gây ấn tượng bởi hành trình truyền cảm hứng về sự tự tin, bản lĩnh và vượt qua định kiến.

Hiện nay, Thủy Tiên đang tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, đồng thời phát triển công việc kinh doanh cá nhân tại TP. HCM. Với cô, đây không chỉ là nơi khởi đầu sự nghiệp, mà còn là nơi để trưởng thành, trải nghiệm và đóng góp cho xã hội.

“Được sinh ra và lớn lên khi đất nước hòa bình không còn chiến tranh, tôi thấy biết ơn những người đi trước đã hy sinh để thế hệ chúng tôi được học hành, làm việc và mơ ước trong một đất nước hòa bình”.

Ký ức về chiến tranh, được biết đến từ sách vở từ những chuyến về nguồn, những buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử khi còn là sinh viên. Chính những khoảnh khắc lắng nghe câu chuyện từ những cựu chiến binh, được đặt chân đến các “địa chỉ đỏ” như: Điện Biên Phủ, Nhà tù Côn Đảo, Bến Nhà Rồng hay Địa đạo Củ Chi… đã khiến cô hiểu sâu sắc hơn giá trị của tự do hôm nay.

“Có những điều nghe thôi cũng khiến mình nghẹn ngào. Tôi nhớ mãi ánh mắt của một bác cựu chiến binh khi kể về trận đánh cuối cùng trước ngày 30/4. Lúc ấy, tôi tự nhủ: "Nếu không thể cầm súng như thế hệ cha ông, thì tôi sẽ cố gắng gìn giữ hòa bình mà thế hệ cha ông đã đổi lấy bằng xương bằng thịt. Tôi nguyện sẽ luôn chọn lối sống tử tế, biết ơn về nguồn cội, học tập nghiêm túc và làm việc thật chăm chỉ”.

Trong suốt thời gian làm việc tại TP. HCM, Thủy Tiên cho biết, cô luôn cảm nhận rõ nhịp sống trẻ trung, hiện đại nhưng không thiếu chiều sâu văn hóa và truyền thống. Chính sự hòa quyện đó đã giúp cô phát triển bản thân toàn diện hơn – từ một người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc, trở thành một phụ nữ trẻ có lý tưởng, có trách nhiệm và luôn hướng tới cộng đồng.

“Tôi quan niệm, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ nằm ở ngoại hình, mà là sự tự chủ, nhân ái và khát khao cống hiến. Và TP. HCM chính là mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi theo hướng đó”.

Nói về lý do chọn TP. HCM làm nơi lập nghiệp, Thủy Tiên không giấu sự xúc động: “Tôi từng cảm thấy bỡ ngỡ, lạc lõng khi mới chuyển đến thành phố. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nơi đây luôn rộng cửa với những người có khát vọng. Mỗi ngày đều là một cơ hội mới. Chính điều đó khiến tôi yêu thành phố này và muốn cống hiến nhiều hơn nữa”.

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Thủy Tiên cũng dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, văn hóa cộng đồng cùng các tổ chức, đồng thời chia sẻ thông điệp lịch sử đến người hâm mộ qua mạng xã hội. Với cô, lan tỏa tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc từ những hành động nhỏ cũng chính là cách thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

“Tôi tin rằng, mỗi người trẻ đều có thể góp phần vào sự phát triển của đất nước theo cách riêng của mình. Lịch sử không chỉ được viết bằng máu lửa, mà còn bằng trí tuệ, bằng lòng yêu nước trong thời bình”.

50 năm – nửa thế kỷ hòa bình và phát triển, TP. HCM giờ đây không chỉ là thành phố của những ký ức hào hùng, mà còn là miền đất của khát vọng và cơ hội. Trong dòng chảy ấy, Huỳnh Phạm Thủy Tiên – cũng như bao người trẻ khác – đang sống, đang góp sức để viết tiếp một chương mới: Chương của lòng biết ơn, của trách nhiệm công dân, và của những giấc mơ mang tên Việt Nam.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/huynh-pham-thuy-tien-toi-tu-hao-duoc-song-trong-nhung-ngay-lich-su-post1738749.tpo
Zalo