Hướng Hóa: 177 thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ

Sáng nay 14/2, huyện Hướng Hóa trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự.

Các đại biểu dự lễ giao nhận quân - Ảnh: H.N

Các đại biểu dự lễ giao nhận quân - Ảnh: H.N

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tặng hoa cho tân binh - Ảnh: H.N

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tặng hoa cho tân binh - Ảnh: H.N

Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng - Ảnh: H.N

Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng - Ảnh: H.N

Năm 2025, huyện Hướng Hóa có 177 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 91 thanh niên là con em đồng bào Vân Kiều, Pa Kô vào các đơn vị như: Trung đoàn 842, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn 324 và Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh. Các tân binh được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hướng Hóa khám tuyển, lựa chọn và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định về chính trị, phẩm chất, đạo đức, văn hóa, sức khỏe.

Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Nguyễn Tăng thắp đuốc truyền thống tại buổi lễ - Ảnh: H.N

Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Nguyễn Tăng thắp đuốc truyền thống tại buổi lễ - Ảnh: H.N

Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận đánh trống tại lễ giao nhận quân - Ảnh: H.N

Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận đánh trống tại lễ giao nhận quân - Ảnh: H.N

Đông đảo người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ - Ảnh: H.N

Đông đảo người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ - Ảnh: H.N

Khoảnh khắc tạm biệt người thân của tân binh huyện Hướng Hóa để lên đường nhập ngũ - Ảnh: HN

Khoảnh khắc tạm biệt người thân của tân binh huyện Hướng Hóa để lên đường nhập ngũ - Ảnh: HN

Có mặt tại Nhà Văn hóa các dân tộc Vân Kiều - Pa Kô trong lễ giao nhận quân, các tân binh của miền đại ngàn Hướng Hóa với hành trang là sức trẻ, nhiệt huyết và truyền thống anh hùng của quê hương đến từ rất sớm để sẵn sàng lên đường. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt nhiều thanh niên, bởi sau bao tháng ngày chờ đợi trong háo hức đã đến lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tân binh Hồ Văn Lộc, vui vẻ nói: “Em sinh ra và lớn lên tại thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Từ nhỏ, em đã được nghe bà con dân bản, các già làng kể về những chiến công trong kháng chiến của lớp cha anh đi trước và truyền thống kiên cường, anh dũng của người Vân Kiều- Pa Kô.

Hôm nay, em rất vui khi ước mơ đã thành hiện thực. Em sẽ nỗ lực hết mình trong rèn luyện, học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ cao cả của công dân đối với Tổ quốc.”

Những năm qua, huyện Hướng Hóa luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng ngày càng cao. Trước ngày giao quân năm 2025, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên tinh thần các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, bắt đầu một chặng đường mới.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận mong muốn các tân binh sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó chính là những tình cảm, là món quà quý giá mà các tân binh dành cho gia đình, quê hương và người thân nơi quê nhà; đồng thời sẽ để lại những tình cảm, tình đồng chí, đồng đội trong môi trường quân đội nhân dân, công an nhân dân cùng nhiều kỷ niệm đẹp và dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời.

Đề nghị các địa phương, gia đình có con em lên đường nhập ngũ tạo mọi điều kiện thuận lợi, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm rèn luyện, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và huyện Hướng Hóa tặng hoa động viên và chúc các tân binh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/huong-hoa-177-thanh-nien-phan-khoi-len-duong-nhap-ngu-191697.htm
Zalo