'Hot girl' Mỹ Tiên và khát vọng SEA Games 33
'Năm 2025 tôi sẽ cố gắng cải thiện thành tích và dốc sức bảo vệ chiếc huy chương vàng tại SEA Games 33' - vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Đồng Nai) chia sẻ với Đồng Nai cuối tuần nhân dịp đầu năm Ất Tỵ 2025.
Mỹ Tiên bắt đầu năm mới Ất Tỵ với sự cố gắng. Ảnh: Tịnh Không
Huỳnh Thị Mỹ Tiên cho biết cô “bắt đầu năm mới với sự cố gắng làm những gì mà năm cũ chưa làm được. Đồng thời, tôi cũng sẽ mạnh mẽ hơn ở chặng đường sắp tới đầy thử thách”.
Vượt qua áp lực
Mỹ Tiên bộc bạch: “Nhìn lại năm qua với lòng biết ơn và cảm ơn những bài học trong cuộc sống, tôi biết buông bỏ, chấp nhận và chữa lành bản thân. Có những ngày áp lực, khó khăn và yếu đuối nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua được hết mọi thứ”.
Huỳnh Thị Mỹ Tiên cho biết cô đã “hoàn thành nhiệm vụ” trong năm cũ khi chăm chỉ tập luyện và mang về tấm huy chương vàng quốc gia đầu tiên trong màu áo thể thao Đồng Nai tại Giải Vô địch quốc gia điền kinh 2024, nội dung sở trường 100m rào nữ với thông số 13 giây 38. Cô cũng giành huy chương vàng 100m rào nữ Giải Điền kinh cúp Tốc Độ 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 13 giây 57.
Cô gái quê Vĩnh Long có 13 năm theo đuổi bộ môn điền kinh với bao “cay đắng ngọt bùi”. Mỹ Tiên từng gặp nhiều chấn thương và mệt mỏi đến mức có lúc muốn từ bỏ niềm đam mê. Cô cũng nếm trải nỗi buồn khi trắng tay huy chương ở cả hai kỳ SEA Games liên tiếp 30 và 31, trước khi vỡ òa niềm vui chiến thắng ở SEA Games 32 trên đất Campuchia.
Tuyển thủ quốc gia sinh năm 1999 tiếp tục cố gắng tập luyện nhằm chinh phục những mục tiêu, thông số cao hơn, ví dụ như hướng tới kỷ lục quốc gia của huyền thoại điền kinh Việt Nam Vũ Bích Hường (chạy 100m rào nữ với 13 giây 1 vào năm 1999).
Mỹ Tiên với vẻ ngoài đằm thắm, duyên dáng, thể hình chuẩn của một vận động viên cũng thích thú mỗi khi có dịp làm mẫu ảnh. Cô cũng thích kinh doanh trang phục thể thao như một “nghề tay trái” và định hướng tương lai sau này khi rời đường chạy.
Chinh phục thử thách mới
Mỹ Tiên có ước vọng giản dị “sống vui vẻ và hạnh phúc là đủ”, đồng thời mục tiêu chính trên đường chạy của cô là bảo vệ được tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan vào cuối năm nay.
Mỹ Tiên chơi pickleball để giải trí
Mỹ Tiên đã chuẩn bị cho mục tiêu trên từ rất sớm. Hồi cuối năm 2024, cô có chuyến tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc). Thời khóa biểu hàng ngày tập luyện của cô ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) rất nghiêm túc cùng huấn luyện viên Nguyễn Văn Lợi - người mà Tiên xem như “người cha thứ 2” của mình.
Ngoài điền kinh, cô có chơi thêm các môn thể thao phụ trợ như: cầu lông, bóng chuyền hay pickleball để giải trí. Sau mỗi giờ tập luyện cật lực trên đường chạy, cô thường đi uống cà phê với bạn bè, mua sắm hay chụp hình lưu niệm để giải trí, thư giãn đầu óc, chăm sóc mặt tinh thần.
Mỹ Tiên ước vọng “sống vui vẻ và hạnh phúc”.
Cô gái quê miền Tây sông nước sau khi đón Tết Ất Tỵ cùng gia đình tại Vĩnh Long đã ra lại phía Bắc để tập luyện. Nhân số báo tân niên Đồng Nai cuối tuần, Mỹ Tiên gửi lời chúc: “Nhân dịp năm mới, tôi cầu chúc bình an, những điều may mắn nhất đến với mọi người, mọi nhà. Xin chúc quý bạn đọc và mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc”.
“Tôi cảm ơn bản thân vẫn luôn cố gắng. Cảm ơn gia đình, thầy cô và mọi người vẫn luôn kề vai sát cánh cổ vũ và động viên” - MỸ TIÊN bày tỏ.