Hội An tổ chức trại sáng tác gốm 'Hành trình của Đất'
Vừa qua, tại Công viên Đất nung Thanh Hà (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), trại sáng tác gốm 'Hành trình của Đất' chính thức khai mạc với sự tham gia của 13 nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ Hội Mỹ thuật TPHCM và các nghệ nhân làng gốm Thanh Hà.
Sự kiện diễn ra từ 25-4 đến 2-5, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 10 năm thành lập Công viên Đất nung Thanh Hà.

trại sáng tác gốm “Hành trình của Đất” chính thức khai mạc với sự tham gia của 13 nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ Hội Mỹ thuật TPHCM và các nghệ nhân làng gốm Thanh Hà.
Với chủ đề “Hành trình của Đất”, các nghệ sĩ trực tiếp trải nghiệm và sáng tạo tại không gian công viên, từ những khối đất thô sơ hình thành nên các tác phẩm gốm đương đại, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Trong ảnh là vợ chồng họa sĩ Lê Triều Điển tham gia trại sáng tác. Ảnh: Minh Hải
Trong khuôn khổ trại sáng tác, nghệ sĩ và nghệ nhân có các hoạt động giao lưu cộng đồng như chia sẻ về kỹ thuật gốm men, tổ chức workshop cùng thợ gốm làng Thanh Hà.
Gala nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp nghề gốm và những người đã gắn bó với công viên sẽ được tổ chức, cùng các hoạt động giao lưu với làng Củi Lũ (Hội An) – nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật tái sinh từ những thanh củi trôi theo lũ.

Trại sáng tác gốm “Hành trình của Đất” diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công viên Đất nung Thanh Hà. Ảnh: Minh Hải
Đây cũng là dịp mở rộng mạng lưới sáng tạo trong bối cảnh Hội An đã gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
Trại sáng tác lần này đánh dấu cột mốc 10 năm Công viên đất nung Thanh Hà – hành trình bền bỉ gìn giữ và kể chuyện về nghề gốm truyền thống Thanh Hà. Đồng thời, sự kiện mở ra hướng sáng tạo mới như thử nghiệm với men, màu, bên cạnh dòng gốm đất nung không men truyền thống.

Với chủ đề "Hành trình của Đất", mỗi tác phẩm là câu chuyện về hành trình sáng tạo từ đất thành gốm. Ảnh: Minh Hải
Nhiều nghệ sĩ từng tham gia trại sáng tác đầu tiên 10 năm trước đã trở về, tìm lại không gian sáng tạo xưa và những ký ức nghệ thuật. Trại sáng tác năm nay vì vậy không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn là cuộc tìm kiếm cảm xúc mới qua từng vệt đất, từng hình khối, từng lớp men ký ức.

Từ những khối đất thô sơ hình thành nên các tác phẩm gốm đương đại, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh: Minh Hải
Ra đời năm 2015 tại làng gốm Thanh Hà hơn 500 năm tuổi, Công viên Đất nung Thanh Hà được ví như bảo tàng gốm tư nhân đầu tiên của Hội An, do kiến trúc sư Nguyễn Văn Nguyên và cộng sự Nhavietcorp thiết kế và xây dựng. Ý tưởng tổng thể mô phỏng dòng sông bao bọc ngôi làng – dòng sông của quá khứ, hiện tại và tương lai.
Công viên được thiết kế như một không gian sống động của làng nghề với các khu vực: lò nung, bàn xoay, xưởng sản xuất, nơi trưng bày sản phẩm và khu trải nghiệm.

Các nghệ sĩ tham gia sáng tác. Ảnh: Minh Hải
Hai khối nhà lớn lấy cảm hứng từ lò nung truyền thống (lò úp và lò ngửa) tượng trưng cho khái niệm Âm Dương: khối lò ngửa là không gian mở giao lưu, trưng bày tác phẩm đương đại; khối lò úp là không gian bảo tồn, giới thiệu lịch sử nghề gốm Thanh Hà.
Làng gốm Thanh Hà hình thành vào thế kỷ 16–17, do thợ thủ công từ Thanh Hóa, Nghệ An mang nghề gốm vào lập nghiệp. Thời kỳ hưng thịnh nhất là nửa đầu thế kỷ 19, được ghi nhận trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí.

Du khách tham quan làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Minh Hải
Hiện tại, làng có khoảng 320 hộ, trong đó 105 hộ còn làm nghề, duy trì quy trình chế tác gốm thủ công truyền thống. Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.