Họa sĩ Vương Linh mang tác phẩm tới triển lãm 'Lấp lánh Việt Nam' ở Áo

Họa sĩ Vương Linh kết nối một số họa sĩ Việt Nam, trưng bày tác phẩm hội họa tại Áo, trong triển lãm mang tên 'Vietnam Sparkling' (Lấp lánh Việt Nam).

Trong triển lãm nghệ thuật Vietnam Sparkling (Lấp lánh Việt Nam) tại Áo, họa sĩ Vương Linh lần đầu giới thiệu đến người yêu hội họa châu Âu một số tranh phong cảnh theo trường phái hậu ấn tượng và tân lập thể. Chỉ sử dụng các bảng màu đơn sắc, tác phẩm của nữ họa sĩ thu hút người xem bởi những nét vẽ mộng mơ và đầy cảm xúc.

Họa sĩ Vương Linh đón tiếp các vị khách quốc tế tại khai mạc triển lãm. Ảnh: Leo Đặng

Họa sĩ Vương Linh đón tiếp các vị khách quốc tế tại khai mạc triển lãm. Ảnh: Leo Đặng

Họa sĩ Vương Linh mang 4 tác phẩm trong chùm sáng tác chủ đề Các xuân tìm nhau để giới thiệu cho công chúng quốc tế. Đó là những sắc hoa rực rỡ nhưng êm dịu của mùa xuân miền Bắc, là hoàng hôn dịu dàng hay hoa phượng vỹ bỏng cháy của mùa hè… Tất cả đều được Vương Linh sáng tạo với chất liệu sơn dầu, trên toan.

Tác phẩm "Tâm hồn mùa xuân". Ảnh NVCC

Tác phẩm "Tâm hồn mùa xuân". Ảnh NVCC

Họa sĩ Vương Linh đã nghiên cứu kỹ thị hiếu, thẩm mỹ của người bản địa để thống nhất chủ đề trưng bày tại Áo. Cô gặp nhiều khó khăn như chi phí thuê gallery, phí vận chuyển tác phẩm cao nhưng cố gắng đem các tác phẩm chinh phục những người yêu nghệ thuật khắt khe và khó tính nhất của nước Áo.

Tác phẩm "Ngày mùa". Ảnh: NVCC

Tác phẩm "Ngày mùa". Ảnh: NVCC

Trước triển lãm Vietnam Sparkling, Vương Linh đã tham gia nhiều triển lãm ở nước ngoài cùng với một số đồng nghiệp tại Indonesia, Singapore, mới đây nhất là Dubai (tháng 2/2025).

Tác phẩm "Mùa phượng vỹ". Ảnh: NVCC

Tác phẩm "Mùa phượng vỹ". Ảnh: NVCC

Tác phẩm "Hoàng hôn". Ảnh: NVCC

Tác phẩm "Hoàng hôn". Ảnh: NVCC

Vương Linh sinh năm 1988 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật - bố là đạo diễn Vương Đức, mẹ là diễn viên Ngọc Bích.

Năm 6 tuổi, cô theo bố mẹ làm phim Những người thợ xẻ ở một khu rừng nhiệt đới của Hà Tĩnh. Chính những ký ức tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên, phim ảnh đã nuôi dưỡng tâm hồn cũng như tình yêu của Vương Linh với cây cỏ, hoa lá, nghệ thuật.

Từ năm 8 tuổi, cô đã dùng phấn, bút chì vẽ bất cứ chỗ nào có thể, từ sàn nhà, tường nhà... Thấy con gái thích vẽ một cách bất thường, đạo diễn Vương Đức đã đưa cô tới họa sĩ Phạm Viết Song và Thẩm Đức Tụ học vẽ. Thi đỗ vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh, cô chọn khoa Thiết kế mỹ thuật để được rèn luyện.

Năm 2020, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam nằm trong top 5% họa sĩ bán tranh nhiều nhất trên nền tảng Singulart.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoa-si-vuong-linh-mang-tac-pham-hoi-toi-trien-lam-lap-lanh-viet-nam-tai-ao-2383422.html
Zalo