Hình ảnh biển người xúc động tạm biệt Đức giáo hoàng Francis
Những tín đồ xúc động bước vào Vương cung thánh đường Thánh Peter khi thi hài của Đức Giáo hoàng được quàn trong 3 ngày để tang.

Theo yêu cầu của Giáo hoàng, quan tài gỗ đơn giản của ông đã được đặt thấp xuống đất, phá vỡ truyền thống lâu đời của Vatican là đặt các giáo hoàng trên một bệ cao.

Đội cận vệ Thụy Sĩ đứng nghiêm bên thi hài của Đức Giáo hoàng Francis nằm trong nhà tang lễ, với khoảng 20.000 người thương tiếc xếp hàng dài ở quảng trường bên ngoài.

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Đức Hồng y Pietro Parolin và các Đức Hồng y khác tại Vương cung thánh đường trong buổi lễ.

Vatican đã mở Vương cung thánh đường Thánh Peter cho công chúng để hàng nghìn tín đồ Công giáo có thể bày tỏ lòng thành kính cuối cùng với Đức Giáo hoàng Francis trong 3 ngày tới.

Đoàn rước linh cữu Đức Giáo hoàng Francis, người sẽ được quàn trong 3 ngày, tiến vào Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican.

Sáng 23/4, hàng đoàn người thương tiếc đang xếp hàng dài ở lối đi chính giữa của Vương cung thánh đường.

Thi hài của Đức Giáo hoàng Francis được đưa vào Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican sáng 23/4.

Quan tài của Giáo hoàng Francis được rước qua Quảng trường Thánh Peter.

Mọi người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter khi họ chờ đợi linh cữu của Giáo hoàng Francis.

Các nữ tu đến từ Tây Ban Nha, một số đến từ Nam Mỹ, trò chuyện với một cảnh sát trong khi xếp hàng để viếng thi hài của Giáo hoàng Francis.

Những người khiêng quan tài, bên cạnh Đội cận vệ Thụy Sĩ, khiêng quan tài của cố Giáo hoàng Francis khi nó được vận chuyển từ nhà nguyện Santa Marta đến Vương cung thánh đường Thánh Peter ngày nay.

Một người phụ nữ xúc động khi buổi lễ đưa linh cữu của Giáo hoàng Francis.

Các tín đồ theo dõi áo quan mở của Giáo hoàng Francis được đưa qua Quảng trường Thánh Peter.