Hãy sống trong niềm tự hào và viết tiếp giấc mơ của người đi trước
Những ngày này, người dân cả nước sống trong niềm vui và niềm tự hào lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Ngày vui hôm nay có được là sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước với một giấc mơ là nước nhà được độc lập, tự do và phát triển.
Sống giữa niềm vui hôm nay, giữa không khí đầy tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, mỗi chúng ta như được nhắc nhở về trách nhiệm của người đang sống: Phải sống, học tập, lao động, cống hiến thật tốt để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của bao người đã ngã xuống cho một mùa xuân chiến thắng trọn vẹn.
50 năm đã trôi qua, non sông Việt Nam đã liền một dải. Đó là kết quả từ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và tay sai. Những thế hệ đi trước đã không tiếc tuổi trẻ, máu xương chiến đấu quên mình vì một mục tiêu chung của dân tộc là nước nhà được độc lập, thống nhất như "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1966 rằng: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Giấc mơ một ngày được nhìn thấy nước nhà thống nhất, độc lập, tự do là giấc mơ cháy bỏng thôi thúc bao thế hệ thanh niên lên đường chiến đấu. Trong đó, nhiều chiến sĩ đã hy sinh trước ngày nước nhà độc lập với giấc mơ vẫn còn dang dở gửi lại cho thế hệ mai sau.
Như câu chuyện về đoạn trích một bức thư được gói kỹ càng để lại giữa cánh rừng nguyên sinh tại thượng nguồn sông Đồng Nai bên cạnh 3 bộ hài cốt của 3 chiến sĩ Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí, Trần Viết Dũng thuộc Tiểu đội 1 (Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã, Quân giải phóng miền Nam):
"Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn... Xin cho chúng tôi gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa.
Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng".
Những lời gửi gắm tâm huyết của những thanh niên đã quên mình vì Tổ quốc gửi lại cho thế hệ mai sau làm cho ai đọc qua cũng phải xúc động. Ngay trong giờ phút sinh tử của đời người, niềm tin về một chiến thắng chắc chắn sẽ đến vẫn cháy bỏng ở các chiến sĩ. Một niềm tin về chiến thắng của dân tộc trước giặc ngoại xâm và bè lũ bán nước đã tạo nên sức mạnh để làm nên Đại thắng mùa Xuân 30-4-1975.

Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang đã trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 tham quan trung tâm TP. Hồ Chí Minh bằng xe buýt hai tầng. Ảnh: HÀ NAM
Sống trong những ngày tháng đầy tự hào này, chúng ta nhắc nhở nhau rằng phải sống làm sao cho không phụ lòng những người đã nằm xuống cho Tổ quốc hôm nay. Những ngày qua, khắp cả nước chung một niềm vui với biết bao hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta không bao giờ quên công ơn của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, mỗi người chúng ta phải sống sao cho thật tốt đẹp, tiếp tục đóng góp công sức của mình vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà để viết tiếp giấc mơ của những người đã nằm xuống.
Cống hiến cho Tổ quốc không nhất thiết phải là những việc lớn lao, vĩ đại. Đôi khi, đó chỉ là những hành động nhỏ, bình dị nhưng đầy ý nghĩa: Các em học sinh ra sức học tập thật tốt, vâng lời cha mẹ, ông bà để sao này trở thành một công dân có ích; các bạn thanh niên ra sức học tập, lao động tránh xa tệ nạn xã hội, sáng tạo, khởi nghiệp hiệu quả tăng thu nhập cho gia đình; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình phục vụ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính… Những công việc thường ngày nói trên nhưng mỗi người cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình cũng là đóng góp vào công cuộc phát triển của đất nước.
Đó chính là giấc mơ của hàng triệu thanh niên Việt Nam đã lên đường bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Chúng ta những người đang sống và hưởng thành quả từ sự hy sinh ấy phải sống sao cho thật tốt, thật đẹp, thật xứng đáng để viết tiếp giấc mơ đã được thế hệ trước gửi gắm cho hôm nay và mai sau.