Hãy làm trọn đạo hiếu!

Chị Hà Anh thân mến!

Ba mẹ tôi sinh được 3 người con, tôi và 2 chị gái. Mấy chị em tôi đều được ba mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn nhưng không xin được việc làm ở quê. Vì vậy, 3 chị em tôi phải vào miền Nam lập nghiệp.

Khi mới lập gia đình, hoàn cảnh kinh tế của chị em tôi đều rất khó khăn, vất vả. Khi ấy, chúng tôi bàn với ba bán đất ở quê để lấy vốn làm ăn, nhưng ba không đồng ý. Ba nói, chưa đến thời điểm bán đất và muốn các con tự bươn chải cuộc sống. Trước quyết định của ba, mấy chị em tôi rất buồn. Ba luôn hà khắc với các con ngay cả khi chúng tôi đã trưởng thành. Vì vậy, chúng tôi không ai dám cãi lời ba mà tự cố gắng, phấn đấu và đến nay tất cả đều có kinh tế khá giả.

Hiện ba tôi đã mất, chỉ còn mình mẹ ở quê. Vừa rồi, mẹ gọi mấy chị em tôi về để phân chia đất và yêu cầu các con phải có trách nhiệm lo cho mẹ từ nay đến cuối đời. Do chị em tôi còn giận ba mẹ chuyện ngày xưa không bán đất để hỗ trợ con cái vốn làm ăn, nên chúng tôi đã từ chối nhận thừa kế và nói mẹ tự lo cho bản thân lúc tuổi già. Chị em tôi làm vậy có đúng không? Mong chị cho tôi lời khuyên.

Quốc Thái (Bù Gia Mập)

Anh Quốc Thái thân mến!

Phận làm con phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng ba mẹ lúc già yếu. Đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm con mà còn là đạo hiếu và là tấm gương giáo dục con cháu. Đây là truyền thống tốt đẹp của người Việt cần gìn giữ.

Việc chị em anh trách ba mẹ hà khắc với mình là không đúng, bởi người xưa có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Muốn con tự lập và trưởng thành, ba mẹ mới làm vậy. Trước khi giận trách ba mẹ, mấy chị em anh hãy xem lại mình. Cha mẹ anh luôn hà khắc với các con cũng là vì muốn tốt cho các con sau này. Bởi có khó khăn vất vả, có vấp ngã thì khi đứng lên mới vững vàng được. Chính nhờ sự tự lập ấy mà hiện mấy chị em anh đều có kinh tế khá giả. Đây là quả ngọt từ sự hà khắc đó. Vì vậy, 3 chị em càng phải biết trân trọng và cảm ơn sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba mẹ.

Rất tiếc, vì suy nghĩ nông cạn, chị em anh đã không hiểu được tấm lòng cha mẹ mà còn trách móc, giận hờn. Đây là suy nghĩ sai lầm, ba chị em nên kiểm điểm và suy nghĩ lại. Lẽ ra, khi kinh tế khá giả, việc đầu tiên là phải báo hiếu cha mẹ. Đằng này, các anh chị lại tỏ ra thờ ơ và khi được mẹ phân chia tài sản thừa kế thì lại quay sang giận hờn, trách móc và có những lời làm tổn thương mẹ như vậy.

Khi ba mất, mẹ anh lủi thủi một mình sẽ rất hiu quạnh và cô đơn, đặc biệt là những lúc ốm đau không có con cháu ở bên sẽ rất buồn tủi. Để giữ trọn đạo hiếu và bổn phận, trách nhiệm của người làm con, anh hãy bàn với các chị về quê đón mẹ vào để tiện chăm sóc, phụng dưỡng. Đây là việc làm cần thiết lúc này. Còn chuyện thừa kế đất đai, đó là lộc ba mẹ để lại nên ba chị em anh hãy thực hiện theo di nguyện của ba mẹ, đừng vì suy nghĩ nông cạn của quá khứ mà làm mẹ thêm buồn phiền. Vì hiện các anh chị đều đã có gia đình, con cái, chắc chắn các anh chị hiểu rõ tấm lòng của cha mẹ hơn bao giờ hết. Hy vọng cả gia đình mình sớm tìm lại được tiếng nói chung và luôn vui vẻ, thuận hòa.

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/170809/hay-lam-tron-dao-hieu
Zalo