Hậu trường cảnh nữ chính 'Cha tôi người ở lại' bị ném 100 quả trứng vào người
'Thường mỗi phân đoạn phải quay 4-5-6 lần và cứ như vậy An đã hứng trọn vào người 100 quả trứng. Từ Đông Anh đến Nguyễn Trãi vẫn ngửi thấy mùi tanh', diễn viên Ngọc Huyền kể lại phân cảnh đáng nhớ.
Trong tập 33 Cha tôi người ở lại lên sóng tối 30/4, cô bạn gái cũ của Đại (Kiên Trần) đột ngột quay về và định "trói" anh bằng cái thai. Trước thái độ dứt khoát của bạn trai cũ, cô ta đã lên kế hoạch nhằm dựng lên màn kịch cho thấy An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) là kẻ thứ 3 phá vỡ tình cảm của mình và Đại.
Đỉnh điểm, cô ta sai người đến tận nhà để ném trứng thối vào người An, nói cô là tiểu tam nhằm hạ nhục. Để chuẩn bị cho phân cảnh này, các diễn viên đã phải tập luyện rất kỹ, tính toán cách ném trứng sao cho hiệu quả.
Cảnh An bị ném trứng tới tấp.
Để quay cận cảnh An bị hai tên côn đồ ném thẳng trứng vào mặt, đoàn phim đã chuẩn bị một tấm kính trong suốt đặt trước máy quay nhằm ghi hình hiệu quả nhất nhưng vẫn có vài người trong ê-kíp bị trứng dính vào người.
Riêng Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (vai An) không có cách nào khác là phải nhận trứng ném thẳng vào mặt cũng như đầu tóc. Nữ diễn viên chia sẻ: "Thường mỗi phân đoạn phải quay 4-5-6 lần và cứ như vậy An đã hứng trọn vào người 100 quả trứng. Từ Đông Anh đến Nguyễn Trãi vẫn ngửi thấy mùi tanh. Thật là phân đoạn đáng nhớ".
Trần Nghĩa và ê-kíp giúp Ngọc Huyền lau trứng dính trên mặt và tóc.
Clip hậu trường được Ngọc Huyền chia sẻ cho thấy cô dính đầy trứng từ đầu đến chân và "te tua" sau cảnh này. Ngay sau khi hoàn thành cảnh quay, ê-kíp đoàn phim và diễn viên Trần Nghĩa (vai Nguyên) đã phải chạy ngay ra phụ giúp Ngọc Huyền lau trứng.
Cha tôi người ở lại đã phát sóng tới tập 33 và dự kiến kết thúc ở tập 42.
Clip: VTV, FBNV