Hậu phương vững chắc của người lính đảo

Với cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo, Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian các anh gác lại hạnh phúc riêng để làm nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Ở hậu phương, những người vợ, người mẹ luôn sẵn sàng thay chồng con gánh vác việc nhà để các anh yên tâm bám đảo, bám biển, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Gia đình chị Phạm Thị Cúc, xã Hải Sơn (Hải Hậu) chuẩn bị đón Xuân mới.

Gia đình chị Phạm Thị Cúc, xã Hải Sơn (Hải Hậu) chuẩn bị đón Xuân mới.

Chúng tôi về thăm gia đình chị Phạm Thị Cúc ở xã Hải Sơn (Hải Hậu) có chồng là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Tập, Khẩu đội trưởng Pháo thủ Nhà giàn DK1/17 - Phúc Tần, thuộc Vùng 2 Hải quân. Thật bất ngờ khi gặp anh Tập được về phép thăm nhà đợt này. Gần ba thập kỷ gắn bó với biển cả, Thiếu tá Đỗ Văn Tập đã trải qua không ít những đêm Giao thừa xa nhà. Nỗi niềm nhung nhớ quê hương luôn thường trực trong tâm khảm người chiến sĩ, đặc biệt là vào những dịp lễ, tết. Dù công tác trong môi trường khắc nghiệt của Nhà giàn DK1, với những nhiệm vụ quan trọng, anh vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho gia đình. Trong khi đó, chị Phạm Thị Cúc, người vợ tảo tần một mình gánh vác trọng trách chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Dù vất vả, chị vẫn luôn động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chia sẻ với chúng tôi, chị Cúc cho biết, để anh yên tâm công tác, hàng ngày ngoài công việc đồng áng với 2 vụ lúa, những lúc nông nhàn, chị lại làm tất bật với công việc may mặc ở xưởng may gần nhà. Chị Cúc tâm sự: “Mỗi khi Tết đến, Xuân về, mọi nhà đều sum họp, quây quần bên gia đình, họ hàng, tôi có chút tủi thân. Nhưng khi nghĩ đến anh Tập đang công tác nơi biển, đảo xa xôi, tôi tự nhủ phải cố gắng”.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Hưng thăm, động viên gia đình chị Đặng Thị Thơm, xã Nghĩa Hùng nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Hưng thăm, động viên gia đình chị Đặng Thị Thơm, xã Nghĩa Hùng nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Tết năm nay với gia đình chị Đặng Thị Thơm, xã Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng), hiện đang làm nhân viên kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng cơ sở Nghĩa Bình dường như ấm áp hơn so với mọi năm khi anh Chu Văn Kha, chồng chị, hiện là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên báo vụ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đang công tác ở đảo Đá Tây C, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được về phép đón Tết cùng gia đình. Gần 15 năm qua, anh Kha luôn gắn bó với việc canh giữ vùng biển, đảo quê hương. Chị Thơm chia sẻ: Vắng đi một người thân trong gia đình vào những ngày Tết cổ truyền ai cũng cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng gia đình vẫn luôn động viên để anh Kha công tác nơi biển, đảo yên tâm thực hiện nhiệm vụ ở nơi “đầu sóng ngọn gió”, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2012, sau ngày cưới được một tuần, anh Kha phải trả phép về đơn vị. Xác định chuyến đi cả năm trời, có thể là hàng năm, được sự quan tâm tạo điều kiện của cơ quan, chị theo tiễn anh vào tận đơn vị và được ở lại với anh thêm 10 ngày nữa trước khi anh nhận nhiệm vụ quan trọng nơi biển, đảo xa xôi. Ở nơi hậu phương, chị Thơm đã vững vàng vượt qua bao khó khăn, vất vả. Cả 2 lần chị Thơm “vượt cạn” đều là 2 lần anh Kha đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Với nghị lực của người phụ nữ, cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ chồng, chị đều vượt qua được những khó khăn sau những lần sinh nở và nuôi dạy các con khôn lớn. Con thứ 2 của anh chị là bé Chu Minh Thùy, sinh năm 2017, phải 4 năm sau ngày sinh mới được gặp mặt bố. Lần đầu gặp bố, bé khóc và lạ lẫm. Mãi đến vài ngày sau bé Thùy mới dần quen thì anh Kha lại đến ngày trả phép quay lại đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Những năm sau này “sóng yên, biển lặng”, anh Kha được về phép nhiều hơn. Nhớ bố, bé Thùy xé từng tờ lịch đếm ngày mong bố về. Với chị Thơm, để chồng yên tâm công tác, chị sớm hôm chăm sóc bố, mẹ chồng già yếu, nuôi dạy các con trưởng thành. Có lần giữa đêm khuya, mẹ chồng chị phải đi mổ cấp cứu, nhưng chị cũng chỉ dám báo cho anh Kha khi ca mổ đã thành công!

Tuy có nhiều khó khăn, vất vả nhưng những người vợ và gia đình có chồng, con đang công tác nơi biển, đảo xa xôi luôn xác định tư tưởng, luôn cố gắng vượt lên những khó khăn, là hậu phương vững chắc để những người lính đảo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Trên địa bàn tỉnh có hàng trăm gia đình có người thân đang công tác ở biên giới, hải đảo. Vào dịp Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các địa phương phối hợp với ngành chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thăm, tặng quà gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ trên biên giới, biển đảo, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác vững niềm tin, chắc tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/phong-su-ky-su/202501/hau-phuong-vung-chaccua-nguoi-linh-dao-39a2705/
Zalo