Hành trình trở lại sau nửa thế kỷ…
Gia đình 2 lần nhận giấy báo tử
Trong hành trình về thăm chiến trường xưa, biết bao câu chuyện về thời chiến, những trận đánh ác liệt được ông Bùi Xuân Trường kể lại một cách sống động, như thể mọi việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Theo lời ông Bùi Xuân Trường, Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II được thành lập ngày 15-7-1968, với gần 500 chiến sĩ là con em các dân tộc của các huyện Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng và TX.Lào Cai. Lúc này, tiểu đoàn chia biên chế thành 4 đại đội, luyện tập tại TX.Lào Cai. Sau hơn 6 tháng huấn luyện, ngày 6-2-1969 (tức ngày 27 Tết Kỷ Dậu), Tiểu đoàn lên đường theo tiếng gọi của tiền tuyến vào Nam chiến đấu, mang phiên hiệu 21.15-P2X9.

Ông Bùi Xuân Trường (thứ 2 từ trái sang) nhận giấy quyết định hỗ trợ và bàn giao nhà do tỉnh Bình Dương trao tặng
Ông Trường kể: “Lúc ấy, tôi 17 tuổi. Thời buổi thông tin còn hạn chế, tôi có biết gì nhiều về miền Nam đâu, về chiến tranh đâu. Nhưng ở quê tôi, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”…, cả làng, cả xã hăng hái lên đường nhập ngũ, chi viện cho chiến trường miền Nam thân yêu. Tôi cũng không ngoại lệ, đăng ký tham gia. Đến lần thứ 2 đăng ký, tôi mới được chọn. Sau mấy tháng huấn luyện, ngày 6-2-1969 (tức ngày 27 Tết Kỷ Dậu), gần 500 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II bắt đầu lên đường, vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”, dù biết trên đường chiến đấu hiểm nguy luôn rình rập, có thể hy sinh bất cứ lúc nào nhưng tôi và đồng đội lòng chẳng mảy may nghĩ ngợi, thắng tiến vào Nam” .
Sau gần 5 tháng ròng rã hành quân bộ qua dãy Trường Sơn, đến cuối tháng 7-1969, Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II đến được huyện Bến Cát. Theo đó, 80 chiến sĩ Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II được bổ sung cho Tiểu đoàn Phú Lợi, trong đó có ông Bùi Xuân Trường. Trong đội hình của Tiểu đoàn Phú Lợi tham gia các trận đánh lớn, ông Trường đã 2 lần bị thương. Ông Trường nhớ lại: “6 năm ròng tham gia kháng chiến, không có điều kiện để gửi một lá thư về quê, không một ngày phép, gia đình tôi 2 lần nhận giấy báo tử. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi trở về quê, cha đã mất. Còn mẹ tôi vui mừng đến ngất xỉu.. .”.
Chiến khu xưa giờ là miền đất hứa
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, những người con của Lào Cai có tên trong danh sách Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II năm xưa có người đã nằm lại nơi chiến trường, “thấm máu xương vào đất mẹ”, có người trở về với vết thương trên cơ thể. Riêng với ông Bùi Xuân Trường, sau 50 năm trở lại, đã thấy một Bình Dương quá đỗi phát triển. Và ông rất tự hào khi mình đã góp phần vào công cuộc giải phóng địa phương.
“Sau 50 năm thống nhất đất nước, lần đầu tiên tôi được trở lại Bình Dương. Bình Dương ngày nay phát triển quá, tôi không biết đâu mà lần. Những khu công nghiệp hiện đại và các dự án lớn… Nhìn lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc, giờ đây, đất nước nói chung và Bình Dương nói riêng có những bước phát triển vượt bậc. Đó là niềm tự hào lớn lao của những người lính năm xưa, những người đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc...”, ông Bùi Xuân Trường phấn khởi nói.
Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II được thành lập ngày 15-7-1968, với gần 500 chiến sĩ là con em các dân tộc của các huyện Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng và TX.Lào Cai. Lúc này, tiểu đoàn chia biên chế thành 4 đại đội, luyện tập tại TX.Lào Cai. Sau hơn 6 tháng huấn luyện, ngày 6-2-1969 (tức ngày 27 Tết Kỷ Dậu), Tiểu đoàn lên đường theo tiếng gọi của tiền tuyến vào Nam chiến đấu, mang phiên hiệu 21.15-P2X9...