Hamas thả thêm 3 con tin Israel để đổi lấy 369 tù nhân Palestine
Hamas đã thả 3 con tin người Israel là Iair Horn, Sagui Dekel Chen và Sasha Troufanov tại Gaza vào thứ Bảy. Trong khi đó, Israel đã thả khoảng 369 tù nhân người Palestine trong cuộc trao đổi này.
Đoạn video trực tiếp cho thấy ba người Israel đã bị dẫn lên một sân khấu với các chiến binh Hamas được trang bị súng trường tự động đứng ở hai bên tại địa điểm ở Khan Younis, trước khi họ được lực lượng Israel đưa trở lại quê nhà.
Ngay sau đó, những chiếc xe buýt chở tù nhân và người bị giam giữ Palestine được trả tự do đã rời khỏi nhà tù Ofer của Israel ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Chiếc xe buýt đầu tiên đến Ramallah trong tiếng reo hò của đám đông, một số người vẫy cờ Palestine.
Video ba con tin Iair Horn, Sagui Dekel-Chen và Sasha Troufanov được Hamas trả tự do ở Gaza. (nguồn: X/IRN)
"Chúng tôi không mong đợi được trả tự do, nhưng Chúa vĩ đại, Chúa đã giải thoát chúng tôi", Musa Nawarwa, 70 tuổi, đến từ thị trấn Bethlehem ở Bờ Tây, người đang thụ án chung thân vì tội giết hại binh lính Israel ở Bờ Tây, cho biết.
Những chiếc xe buýt chở một số trong hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ Palestine được trả tự do, sau đó đã đến Bệnh viện châu Âu ở Khan Younis ở phía nam Dải Gaza.
Một số người Palestine đã phải chịu án tù dài hạn vì liên quan đến các vụ đánh bom liều chết và các cuộc tấn công khác khiến hàng chục người Israel thiệt mạng trong cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine vào năm 2000. Những người khác bị bỏ tù vì giết binh lính Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Một số người, như Hassan Ewis, sẽ được phép trở về nhà. Những người khác, như anh trai của ông, dự kiến sẽ bị trục xuất về Ai Cập.
Một số người Palestine được giải thoát đang trở về một vùng đất mà họ đã không nhìn thấy trong nhiều năm, trước khi nó bị phá hủy thành đống đổ nát bởi các cuộc không kích và pháo kích của Israel trong 15 tháng chiến tranh.