Hamas thả thêm 3 con tin để đổi lấy tự do cho hơn 180 tù nhân Palestine ở Israel
Phong trào Hồi giáo Hamas vừa phóng thích thêm 3 con tin theo thỏa thuận ngừng bắn với Israel, để đổi lấy tự do cho hơn 180 tù nhân Palestine đang bị Tel Aviv giam giữ.
BBC đưa tin, 3 con tin mới được thả đều là nam giới, gồm Yarden Bibas, 34 tuổi, công dân Israel; Ofer Kalderon, 53 tuổi, người mang song tịch Israel và Pháp; Keith Siegel, 65 tuổi, người mang song tịch Israel và Mỹ.
Hamas đã trao trả Bibas và Kalderon cho Hội Chữ thập đỏ ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza sáng nay (1/2) trước khi quân đội Israel tiếp nhận họ sau đó. Con tin Siegel được trả tự do tại một buổi lễ riêng rẽ ở thành phố Gaza.
Đây là lần phóng thích con tin thứ 4 kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực vào ngày 19/1. Theo các phóng viên có mặt trên thực địa, đây cũng là dịp để các tay súng Hamas mặc đồng phục diễu hành qua khu vực diễn ra lễ bàn giao con tin nhằm thể hiện sự thống trị trở lại của nhóm ở Gaza dù phải chịu nhiều tổn thất nặng nề trong xung đột.
Quân đội Israel xác nhận cả 3 con tin Bibas, Kalderon và Siegel hiện đều đã được đưa trở về nước này.
Hamas cho biết, trong lần trao đổi hôm nay, Tel Aviv dự kiến thả 183 tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Theo báo Guardian, các cảnh quay truyền hình trực tiếp cho thấy các xe buýt chở tù nhân Palestine mới được Israel trả tự do hiện đã đến Ramallah, Bờ Tây.
Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ "sự nhẹ nhõm và niềm vui vô bờ" sau khi công dân Kalderon được thả. Ông cũng cam kết, Chính phủ Pháp sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tự do cho công dân Ohad Yahalomi vẫn đang còn bị Hamas bắt giữ làm con tin.