Hai nhân viên sứ quán Israel bị sát hại bởi đối tượng 'bài Do Thái' ở Mỹ

Hôm 22/5, Reuters đưa hai nhân viên đại sứ quán Israel đã thiệt mạng trong một vụ xả súng bên ngoài một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái ở Washington, D.C (Mỹ). Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Truyền thông Mỹ đưa tin một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắn chết tại khu vực đường 3 và F gần bảo tàng. Họ là một cặp đôi trẻ sắp đính hôn, đại sứ Israel cho biết.

Cảnh sát trưởng đô thị Washington - Pamela Smith cho biết một nghi phạm duy nhất được nhìn thấy đang đi lại bên ngoài bảo tàng trước sự kiện đã bị bắt giữ. Bà cho biết nghi phạm, tạm thời được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, đã hô vang "Giải phóng Palestine" khi bị bắt giữ. Bà nói thêm rằng nghi phạm không có liên lạc trước đó với cảnh sát.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công - Ảnh: Reuters

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ nổ súng. "Những vụ giết người khủng khiếp ở D.C. này, rõ ràng là xuất phát từ chủ nghĩa bài Do Thái, phải chấm dứt, ngay bây giờ!. Lòng căm thù và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở Mỹ" – ông nhấn mạnh.

Tổng thống Israel - Isaac Herzog và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên án vụ việc. Tal Naim Cohen, người phát ngôn của đại sứ quán Israel tại Washington cho biết hai nhân viên của họ đã bị bắn "ở cự ly gần" khi tham dự một sự kiện của người Do Thái tại bảo tàng.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/hai-nhan-vien-su-quan-israel-thiet-mang-trong-vu-xa-sung-o-my_178287.html
Zalo